MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

CHIA PHẦN

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hai chú khỉ con tha được buồng chuối rừng. Chia phần, một chú bảo buồng chuối này do mình thấy, công lao phát hiện là cực kì quan trọng do vậy mình phải được phần hơn. Chú kia bảo rằng chính mình phải vượt bao gian lao nguy hiểm mới trèo lên hái được buồng chuối, mình phải được phần nhiều.
Giành phần quyết liệt, cãi nhau chí chóe. Nghe tiếng, một lão khỉ đôộc xuất hiện hỏi lí do. Hai chú khỉ được dịp lại chí chóe khoe công phát hiện, khoe công hái buồng. Khỉ đôộc khẹc một tiếng bảo:
- Ta đã thấy đã biết cây chuối này khi nó mới là cái mầm mới tượng hình trong ruột mẹ và chăm chút bồi dưỡng cây mẹ giúp cây con ra đời mạnh khỏe. Như vậy ta có công không?
Hai chú khỉ ú ớ đồng thanh:
- Dạ dạ, ông có công sinh thành, ông thấy và biết trước ạ!
- Khi nó ra  đời, ta  thường xuyên tưới nước bắt sâu, phát tỉa lau lách  dây cỏ xung quanh cho trống trải giúp cây mau lớn. Như vậy ta có công không?
- Dạ dạ, ông có công nuôi dưỡng ạ!
- Bọn voi trâu hươu nai ngày ngày quanh quẩn nhưng sợ ta mà không dám ăn dám dẫm. Khi cây trổ buồng đậu trái, ta phải ngày đêm canh giữ, bọn chim bọn dơi không dám bén mảng. Như vậy ta có công không?
- Dạ dạ, ông có công bảo vệ ạ!
- Vậy buồng chuối này là của ai? Ai mới thực là chủ nhân của nó?
- Dạ là ông ạ!
- Đã là của ta sao các ngươi tự tiện hái bẻ, các ngươi có biết ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác là tội gì không?
Hai chú khỉ kinh hoảng vái như tế sao rồi đổ qua đá lại. Một chú bảo mình chỉ tình cờ ngó thấy chứ chưa đụng vào, mình vô tội. Chú kia bảo rằng không thấy lấy gì bẻ, chính nó mới là chủ mưu, mình chỉ là kẻ thừa hành, nó là chính phạm. Khỉ đôộc làm bộ hăm he rằng đáng ra phải xử tội chết nhưng nghĩ tình đồng loại, nghĩ rằng cả hai đứa trẻ người non dạ mới phạm lần đầu nên thương tình tha bổng.
Hai chú khỉ vái lạy ân đức rồi ba chân bốn cẳng vọt thoát.

 12/09

1 nhận xét:

  1. 26 tháng 2, 2016Từ Facebook12 tháng 11, 2017Lê Phước Hiểu, Phuc Tran and 14 others- 1 Share
    Van Long Hung Vô phúc đáo tụng đình !!
    Trần Khắc Tường Cái lý cũa xếp bao giờ cũng đúng!
    Tam Ngng vừa được ăn (cướp) vừa được cảm ơn. khỉ thật.
    2 tháng 9, 2019Vien Lac Vien, Đinh Thị Thanh Điệp and 8 others-1 Share
    Hy Vo Đấy! Bộ mặt thật lòi ra vì miếng ăn. Sao mà giống thế nhỉ, khỉ y như người.
    2 tháng 9, 2019
    Láo biến tướng dưới nhiều tên gọi : Dối, bịp, gạt, xạo, lừa.
    28Nguyễn Thị Lợi, Khac Thao Huynh and 26 others-4 Shares
    Vē Áo Thanh Dat Nói mà phải thấy làm còn chưa tín...
    Lua Hai Láo là nghệ thuật .....Ngay cả người nói láo cũng nghĩ là mình đang nói thật ...Xuất thần đến mức ....Thượng thừa !
    Le Huong Phung Nghe nói riết mà trúng tà ko hay luôn nè
    Luong Thanh Bình Trưởng môn Láo .
    Pham Quang Sinh Và học mãi không hết cái láo....😛🤪😛🤪

    Trả lờiXóa