Phủ
Tra về huyện nắm tình hình, ỡm ờ hỏi Huyện Trìa:
- Ngươi
trấn nhậm mà có thường đi cơ sở hay
chỉ cắm chốt huyện đường?
Huyện
Trìa gãi tai:
- Dạ
bẩm, tuần thủ dinh một ngày còn sáu ngày kia đều đều, luôn tiện
kính rước ngài Tuần phủ thị sát
ạ!
- Sâu
sát quá nhỉ! Ta cũng phải học tập ngươi mới được.
Huyện
Trìa hếch cái ra dấu cho tài lướt ào ra tỉnh lị. Phủ Tra ngạc nhiên
hỏi thâm nhập cơ sở sao không về đồng mò hến bắt ngao cho tường tận
dân tình mà ngược ra thế này, bộ định đuổi ta về sao?
Huyện
Trìa lấp lửng rằng điền thổ bán hết, ngao hến không xuất qua Hàn qua
Đài thì cũng ra tỉnh thành kinh
doanh vốn tự có cả rồi.
Xe
dừng, Huyện Trìa rước Phủ Tra sâu sát từ cơ sở Thị Hến 1 sang Thị
Hến 2 đến Thị Hến Hến…Thực là trăm nghe không bằng một ngó, trăm ngó
không bằng một mó, phong phú tràn trề, mới lạ hấp dẫn… Phủ Tra khoái trá hỏi Huyện Trìa:
- Ngươi
ở huyện thì lên tỉnh bắt hến, còn ta ở tỉnh thì lập đìa hến đâu cho dễ bắt?
Huyện
Trìa khép nép:
- Sang
thì thành phố, liên tỉnh, muốn thiên nhiên thì liên tỉnh huyện.
Phủ
Tra ngạc nhiên:
-Thiên
nhiên liên tỉnh huyện, lạ nhỉ, có
đụng hàng không đấy?
Huyện
Trìa tủm tỉm:
- Đụng
gì nổi, giờ ta thuê hẵn một chiếc tàu thả dài dài theo sông từ bến
tỉnh đến bến quê làm sân nhậu, phôn gọi các hến tiên phục vụ, hứng
chí thì dừng tàu cùng tiên hến tắm sông là tắm tiên, mát dữ lắm!
Phủ
Tra khoái chí, thúc Huyện Trìa thực thi gấp. Chẳng may, trong lúc
thưởng thức món lạ bơi ôm ôm bơi, mò hến bắt ngao, đo đạc khám xét
điền thổ, một nàng tiên hến bị Hà Bá bắt giữ luôn gây hậu quả
nghiêm trọng. Van lạy Trùm Sò rồi nhờ thầy bói Ngao cúng giải hạn
không xong; ham hến, bị hến hớp hồn, chuyến này chắc Tra Trìa đi mò
hến thật rồi.
2011vl
Facebook- Like: Quoc Viet Phan, Văn Vĩnh Dũng and 11 others
Trả lờiXóaYamakuto Choitechim Hình như chuyện xưa đã hơi bị cũ rồi bác nhẩy ?