MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

CẶP SỪNG VÔ TÍCH SỰ

BÚT NGUYÊN TỬ 
ảnh internet


              Bị cọp beo vồ ăn thịt, chạy không thoát, chống cự không lại, trâu bò lên kêu trời. Trời thương, bảo bọn nó có nanh nhọn vuốt sắc thì cho bọn mày cặp sừng cong vuốt như hai lưỡi kiếm, nhọn hoắt như hai mũi giáo, tụi nó gây sự thì húc cho thịt nát xương tan



Được trời ban cặp sừng oai vệ nhưng do không trấn áp được nỗi sợ cọp beo đến thâm căn cố đế nên chỉ ngửi mùi là hoảng hồn, thoáng thấy bóng cọp beo thì cả đàn hàng trăm  con to lớn chổng sừng tua tủa cắm đầu cắm cổ đạp nhau mà thoát. Cặp sừng ngày càng to thêm, được mài đi mài lại nhọn hoắt, mang thêm nặng đầu cũng chỉ để làm kiểng.
Có cặp sừng chắc đẹp, không thi thố ra oai cũng uổng phí, trâu bò trở chứng chém nhau. Đói giành ăn húc đã đành đến no rửng mỡ cũng bày trò húc nhau tóe máu. Húc trong bầy chưa đã còn nổi điên húc càn  làm chết người. Không dám húc kẻ thù, chỉ hăng húc bầy húc bậy. Trời biết chuyện, giận lắm, bắt cặp sừng co về giúp việc cho cái đuôi. Có thế mà  trâu bò con nào con nấy đều có bộ sừng oai vệ, thỉnh thoảng lắc cà bên này một cái, lắc cà bên kia một cái thấy ghê lắm nhưng cũng chỉ để phụ giúp cái đuôi đuổi ruồi đuổi muỗi. 
12/08

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét