MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

"NGHÈO... NGHẺO..."




Ba Mía mớm ý Sáu Dưa Leo:

          - Sáu nè, “nghèo” là sao nói cho hay thử coi.
          Sáu Dưa Leo tỏ vẻ thành thạo:
          - Không đủ mảnh vải che thân thì gọi là “nghèo”
          - Chưa hay!
          - Xả láng hết rồi chẳng còn gì mà giữ, không có gì mà mất nữa thì gọi là “nghèo”.
          - Cũng chưa hay!

          - Thì cũng phải “nghèo” người ta mới động lòng thương cảm.
          Thấy khó nhử Sáu Dưa Leo, Ba Mía quyết định thâm nhập một chuyến để biết cho kĩ  mới là hay. Đến khuya, lết về xìu như lốp xẹp, mếu máo:
          - “Nghèo”quá sá cỡ, “nghèo” hết nước nói, “nghèo” tới mức mình mới thấy cũng “nghèo” luôn. “Nghèo” rớt mồng tơi, “nghèo” rơi quần áo, trụi lủi cả đồng hồ đồng cháo cà rá dây chuyền… Vụ mía vô đậm thế mà ham vui bay đứt, nghẻo thiệt rồi Sáu ơi!
          Sáu Dưa Leo mỉa:
          - Có khi bù lại được mùa sầu riêng.
          - Ba Mía này chỉ có rẫy mía chứ làm gì có vườn sầu riêng, nói gì thế hả Sáu?
          - Thì hình dạng con híp (HIV) giống như trái sầu riêng, biết đâu nó đang ở thăm anh.
          Ba Mía la hoảng:
          - “Nghèo nghẻo” chết tui rồi, làm sao bây giờ hả Sáu?
          - Giới y học thế giới còn chạy thì thằng sáu Dưa Leo này  làm gì nổi mà hỏi. Ê xê ra, tránh xa đi, SIDA ếch (AIDS).
93

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: 6 Lieu Beau, Quoc Viet Phan and 4 others

    Quoc To Cong- Nghèo bền vững...

    Trả lờiXóa