TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Sau phần hội thảo trồng cây gì cho có hiệu quả là phần hội thảo nuôi con gì chắc ăn nhất.
Có ý kiến cho rằng hằng nghìn năm nay người nông dân gắn với con heo nhưng bị bác vì nuôi heo bỏ ống, làm gì khá nổi. Giá thức ăn cao, giá heo hơi giảm, rủi ro lở mồm long móng là đứt vốn tiêu tùng.
Ý kiến nuôi cá cũng bị bác vì cá dội, xuất không được, nhà máy chế biến không chịu mua, vốn đổ hết vào thức ăn, nhiều bè nhiều ao điêu đứng.
Ý kiến nuôi vịt cũng bị gạt vì cha ông từng đúc kết “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt”, giàu cá khá heo còn chưa ăn ai lại đeo theo nghèo vịt. Nuôi vịt cho ăn hết lúa nay thêm chứng cúm gia cầm bị lùa đi tiêu huỷ, nuôi có nước thí mạng.
Ý kiến nuôi tôm đổi đời cũng bị bác vì thức ăn đắt, con giống không bảo đảm, ô nhiễm nguồn nước, tôm bệnh tôm chết, nhiều hộ lỗ sặc gạch phải bán luôn đất cát trả nợ ngân hàng.
Thế rồi nuôi con trăn, con rắn, cá sấu, ba ba đều bị bác vì con giống đắt, điều kiện khó lại không có đầu ra.
Nói chung, nuôi con gì cũng khó, không khó đồng vốn thì khó về khoa học kĩ thuật rồi khó đầu và đầu ra, hết dịch nọ đến bệnh kia, năm ăn năm thua, phấp phỏng.
Hội nghị bế tắc. cuối cùng một đại biểu phát hiện là chỉ nuôi theo kiểu Trùm Sụ là mau giàu. Sạch tay sạch chân, không hao một đồng cắc tiền vốn mà của nả ùn vô lút mặt. Mọi người phấn khởi nhao lên:
- Ủa, ổng nuôi con gì mà hay vậy?
Đại biểu nọ ỡm ờ:
- Ổng nuôi con mặt tròn tô son đỏ ấy!
Hội nghị xôn xao không biết ổng nuôi con gì nhỉ, con gì mà mặt tròn tô son? Có ý kiến đoán là con tiếp viên thì bị chủ tọa nhắc phải nghiêm chỉnh vì đây là hội thảo, không được nói năng cà rỡn. Vắt óc chau mày mà không ai nghĩ ra nổi con gì, cuối cùng phải xin đại biểu nọ cho đáp án. Vị đại biểu dặng hắng một cái phán:
- Thì ổng nuôi con dấu chứ nuôi con gì vào đây nữa.
Nói xong ba chân bốn cẳng thoát nhanh ra cửa.
2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét