MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2026

TAI MẮT MỒM CHUYỆN

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Ba Tam Giác băn khoăn không biết sao con người sinh ra có hai tai hai mắt mà chỉ một miệng.

            Sáu Lục Lăng bảo ý đồ tạo hóa muốn răn bảo rằng phải nghe nhìn nhiều hơn, nói năng ít lại.

            Hai Vành Khăn  bảo nghĩ suy mình có khác:

            -  Rằng chỗ nào, việc gì không quan trọng thì cứ bố trí nhiều thành phần ban bệ vào cho ra vẻ quan trọng, hai tai hai mắt là vậy. Còn chỗ huyết mạch sinh tử thì gom lại thành một đầu mối, một miệng là ý đó.

            Bắt nghe bắt ngó nên người ta bị nghe, phải nhìn chứ có ai tranh nghe giành ngó đâu, hai tai hai mắt chứ cả trăm tai  nghìn mắt kiểu tai mắt nhân dân cũng chẳng ngó chẳng thấy chẳng ai thèm nghe, nghe nhìn có thưởng cũng chẳng ai thèm đoái. Còn mồm là độc nhất, quy về một mối. Bây giờ cho thành hai mồm biết đâu chúng lại tranh ăn tranh nói tranh nốc tranh nút tranh mút tranh hút, bấy giờ lại loạn cào cào.

            Hóa công tinh ý vậy đó.

4- 2017

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét