TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tư Sún kể chuyện xưa rằng có người nọ bị trúng tên, đưa đến thầy ngoại khoa, ông ta lấy cưa tiện đứt phần lòi ra ngoài bảo đã hoàn thành nhiệm vụ, phần tên dính trong thịt kia thuộc phận sự thầy nội khoa.
Ba Cời hất hàm:
- Ba chuyện tào lao xưa xửa rác tai, ý nghĩa đếch gì.
Tư Sún chu mồm:
- Tùy thôi! Nghe đây nè, rằng bên nông nghiệp phát động phong trào tăng gia trồng trọt chăn nuôi sản xuất thật nhiều của cải cho xã hội, sản phẩm tạo ra đầy ắp không bán được , hỏi thì bảo đó không phải là phần việc của mình mà trách nhiệm của ngành thương mại. Thế có ngộ không?
- Ngộ, ngộ quá hén!
- Các trường đại học cho ra lò hàng năm hàng vạn nhân tài rồi hơn phân nửa thất nghiệp hoặc làm không đúng ngành nghề, hỏi thì bảo nhiệm vụ mình là đào tạo còn sử dụng hay không là tùy thị trường lao động. Ngay nhiều trường sư phạm đào tạo theo chỉ tiêu, quy hoạch , địa phương rồi trung ương, ngành dọc ngành ngang duyệt lên duyệt xuống té lửa thế mà sinh viên ra trường dính nạn ngồi chờ năm này qua năm khác, hỏi thì bảo do lỗi bên tổ chức, hỏi tổ chức thì bảo do lỗi bên điều tra quy hoạch… Đầy ứ, hết chỗ nhém, tưởng tạm nghỉ giải lao té ra họ lại tiếp tục chạy chọt xin mã ngành tuyển sinh đào tạo tiếp.
- Đầy rồi, đào tạo làm gì nữa?
- Không thì không có công ăn chuyện làm, thôi thì cứ đào tạo ít nhất cũng nâng cao trình độ dân trí. Kì không?
- Kiểu này thì rồi ngồi chờ cũng phải bốc số, sắp hàng ngồi chờ! Không những kì mà còn quái nữa!
- Cơ sở sản xuất nọ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, dân dài cổ khản họng kêu, thanh tra xuống lập biên bản để đó. Lại kêu, lại xuống lập biên bản để đó… Hỏi khi nào giải quyết cho dứt điểm thì bảo mình chỉ có nhiệm vụ lập biên bản còn giải quyết thế nào thì có các cơ quan chức năng, lên đó mà hỏi! Thế có lạ không?
- Lọa.. lọa quá chời!
Tư Sún cười khẩy:
- Thì nội khoa- ngoại khoa đấy!
Ba Cời chua chát:
- Đúng là nội khoa ngoại khoa,
đa thầy thối ma đa khoa…nhiều ông nội ông ngoại quá làm khổ con cháu!
2002

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét