MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2026

NỢ BÁO

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

Trước đây, người ta thường thấy Giáp tới nhà Ất, thái độ khúm núm xum xoe còn Ất thi trịch thượng ra mặt. Tìm hiểu, biết Giáp là con nợ của Ất.

Thế mà nay chẳng thấy Giáp thèm ghé nhà Ất trái lại Ất gần như có mặt hăm bốn trên hăm bốn ở nhà Giáp, thái độ Giáp có vẻ bất cần, ngạo mạn còn Ất thì nhã ngọt, xum xoe. Thay đổi ngược đời, không biết do đâu, không lẽ Ất đã trở thành con nợ của Giáp?

Hỏi thăm cớ sự, Ất rầu rĩ bảo kín  là Giáp vỡ nợ, còn thiếu nhà Ất một khối tiền lớn chưa biết cách sao mà đòi. Hỏi sao không thưa ra công an, Ất bảo đã trình rồi, người ta còn “nghiên cứu”. Bảo: Thì cứ để cho người ta xem xét, hơi nào đeo bám cho khổ. Đáp: Không đeo bám để nó thăng thiên độn thổ thì lấy đâu mà níu. Ngày ngày phải bỏ hết công chuyện để thường trực nhà nó chứ đất nhà đồ đạc nó thế  chấp cả trăm chỗ, không theo dõi  lỡ nó thẩy một phát hoặc kẻ khác tới xiết mất thì còn gì. Trước đây mình là bề trên nó, bây giờ nó là thượng cấp của mình. Hỏi sao vậy? Y chua chát: Nhất cung nhì cùng mà! Mình hứa không tính lời còn giảm miễn cho nó phân nửa, năn nỉ nó rủ lòng thương, cung phụng cho nó ăn nhậu hàng ngày để lấy cảm tình, đổ thêm tiền bồi dưỡng sức khỏe cho nó chứ nói dại, nó có mệnh hệ gì không lẽ khiêng xác nó về làm ma hoặc  hẹn kiếp sau đòi nợ. Phải bám lấy nó thôi, trước đây mình làm cha nó bây giờ nó lên hàng ông cố nội mình. Con nợ thành cục nợ!

Người nghe  cảm thán: Bóc bóc lột lột, tưởng nó là hươu là nai bóc được ai ngờ nó là cáo là chồn, nó lột lại. Nghĩ chán mớ đời!

2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét