TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Không biết từ đâu nhiều người xem là thông thái, thế là ông ta thành ngài thông thái.
Ngày nọ, ra đường, gặp một bà sồn sồn, ngài thông thái liền vui vẻ chào cô. Người phụ nữ ngạc nhiên nhưng hớn hở ra mặt. Hôm sau gặp lại, nhà thông thái vội chào bà, người phụ nữ hơi chưng hửng nhưng vẫn vui vẻ. Hôm sau nữa, gặp, nhà thông thái kính cẩn chào bà cụ. Người phụ nữ trố mắt, thất vọng.
Chuyện chào hỏi lan ra, đến tai, nhiều người xúm nhau bàn tán không hiểu sao cũng một người mà bữa trước chào cô hôm sau chào bà ngày kia lại gọi người ta là bà cụ. Tinh thần ứng xử của nhà thông thái có vấn đề gì không? Một người ra vẻ thông suốt vấn đề, giảng giải rằng chào bà sồn kia là cô tức chào bà ta trong quá khứ, chào bà là chào hiện tại còn chào bà cụ là chào tương lai. Chỉ mấy tiếng chào thôi mà gom đủ cả quá khứ hiện tại tương lai, không mở lời thì thôi chứ mở lời là hám chứa biết bao nghĩa lí cao siêu, thông thái mà!
Ai cũng nghĩ thế nhưng vẫn có người không tin, quyết tìm bằng được nhà thông thái dò cho ra lẽ. Hỏi rằng sao chỉ một bà sồn mà nay gọi cô mai gọi bà mốt gọi cụ vậy, nhà thông thái mỉm cười:
- Tui cũng không rõ nữa, thấy loáng nhoáng thì gọi đại chứ chẳng để ý gì. Cũng may gọi đúng giới nữ chứ mà gọi lộn qua đàn ông là nguy to!
Sự tình đã rõ, thế nhưng kẻ thông minh suy đoán kia vẫn khư khư hồ đồ:
- Thông thái thường lơ đễnh, có thường xuyên lơ đễnh mới là nhà thông thái chứ!
Nhiều người vẫn không giảm sút lòng tin, bảo : Đúng vậy!
9-2-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét