MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2026

NÒI TRƯ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Hai Hành kể chuyện xưa rằng Trần Linh Công cùng các đại thần  Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ thường kéo nhau tới Châu Lâm hành lạc với nàng Hạ Cơ. Thế rồi vua tôi thường đem chuyện vui vầy  cùng Hạ Cơ ra tấm tắc kể lể, bàn tán huyên thuyên, không thèm che giấu, đến nỗi trong triều ngoài quận ai cũng biết. Ngay cả  tại triều đường, giữa ban ngày ban mặt, dẹp chuyện quốc sự qua một bên, say sưa tán chuyện Hạ Cơ, thậm chí còn khoe mình được nàng ưu ái tặng  cho món đồ lót làm kỉ niệm, thực không còn thể thống gì nữa.

            Ba Ngò nghe, xì một tiếng:

          - Bọn vua chúa đại thần xưa trác táng rồi toang toác, vậy là gian chửa già ma thiếu mánh, không như ngày nay, người ta “sinh hoạt” tùm lum mà vẫn kín đáo, thể thống đường hoàng, xem như không có chuyện gì.

- Là sao? Hai Hành thắc mắc

Ba Ngò hức một cái:                                      

            - Là chơi đâu bỏ đó, đứa nào máy miệng kể thì gánh lấy trách nhiệm, bị xem là vu cáo vạ miệng ráng chịu, còn ta đây trước sau một sách kín miệng bình động đến thì  chối bay chối biến. Chiều chiều tối tối, thầy trò  kéo nhau thâm nhập nhà hàng, vô phòng VIP, nhẵn mặt các em cháu nai tơ hợi nhí, lâm trận từ A đến Z mà sáng ngày vẫn chững chạc thăng đường, không ai nhìn ai, nghiêm chỉnh nghiêm túc, bí mật  hoàn toàn. Cứ thế, từng tháng từng quý năm này năm nọ vẫn được đánh giá sinh hoạt lành mạnh, xếp loại mẫu mực, gia đình văn hóa, tấm gương tiêu biểu cho mọi người học tập…

            Tư Húng ngồi nghe cũng ngứa ngáy xen vào:

            - Nhìn gần không thấy, trông xa mới rõ các vị. Chỉ xem khi làm việc trong giờ hành chính thì chưa biết hết tư cách quan chức đâu mà phải xem lúc ngoài giờ, khi các vị vui chơi nơi quán sá, không ở địa phương mà phải qua vùng khác…

            - Sao lại phải qua vùng khác?

            - Thì công cán xa là dịp tháo cũi sổ lồng, chẳng ai nhòm ngó, các vị mới chịu quậy. Lắm tay ở cơ  quan coi bộ ngây ngô hiền khô như Tam Tạng, lụt lịt như Sa Tăng Ngộ Tịnh mà hễ có dịp công cán xa là trổ tài quậy, quậy quá cỡ Trư Bát Giới.

10- 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét