MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2026

NỘI TRỢ ĐỞM ĐANG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Bà Trê Vàng đến đâu cũng xởi lởi:

          - Ông Trê nhà tôi đi làm việc dân việc nước đồng lương phủi lủm, nhờ tôi ở nhà lo liệu mà ổn cả. Nè xem, con cái tôi lo, nhà cửa tôi xây, xe cộ máy móc tô sắm, heo cúi, chợ búa, cơm nước cũng một tay tôi. Mà đã xong đâu, phải đều đều chi cho ổng đãi đằng quan hệ, bồi dưỡng không hề tiếc cho ổng để ổng một lòng một dạ vì việc dân việc nước.

          Ai nghe cũng xuýt xoa. Càng Cua cũng chậc chậc hỏi Cá Ngạnh:

          - Thiệt là người phụ nữ đởm đang. Công việc bả phải gọi  cái tên gì nghe cho nó trúng?

          - Thì nột trợ. - Cá Ngạnh đáp gọn lỏn.

          - Nội trợ … sao nhỉ?

          - Là người giúp việc trong, là trợ lí trong. Ông chấn mặt ngoài bà gài mặt trong. Yếu tố bên trong là quyết định, học triết đến trình độ sơ trung rồi mà không hiểu sao? Này nhé, ông lo phần danh phần quyền, bà lo phần tiền phần lợi. Ai có chuyện cầu cạnh xin xỏ nhờ vả thì cứ tới gặp riêng, thò ra đút vô bả phập. Bả đồng ý là ổng kí ngay. Thế là ra trăm thứ được nghìn bề. Nghe thủng chưa?

          Càng Cua xếp càng:

          - Thủng hay không  không biết  nhưng sao nghe nó lùng bùng, kiểu  này điếc đặc coi bộ khỏe!

2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét