TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Trong tổ chức, trong sinh hoạt họp hành, trong mối quan hệ công tác giữa cá nhân tập thể đều có báo cáo: Báo cáo chương trình kế hoạch, báo cáo tình hình, báo cáo thời sự chính trị, báo cáo công tác, báo cáo chuyện riêng…
Mở đầu, báo cáo viên thường khiêm tốn: Báo cáo với hội nghị, báo cáo với các đồng chí… Cuối phần trình bày, để cử tọa chú ý, nhiều người còn hô lên: Báo cáo hết!
Con người mới đặt cái chung lên cái riêng, thậm chí hi sinh hết cái riêng vì cái chung, cuộc sống tổ chức tập thể do vậy lấn át cuộc sống cá nhân, chi phối đời sống riêng tư. Động đâu cũng báo cáo, nhiều tới mức máy móc nhập tâm, có kẻ mở miệng là báo cáo, hở ra là báo cáo… Tới mức báo cáo ăn, báo cáo ngủ, báo cáo nghỉ, báo cáo đi ngoài…
Chuyện kể rằng nhà kẻ nọ, hai vợ chồng đều dân cán bộ công tác, khi nói năng thường xưng hô đồng chí với nhau, lần nọ trong trong khi thực hiện mối quan hệ, đến cao điểm, anh ta kêu lên: Báo cáo… Bà vợ cũng hồ hỡi phấn khởi phong trào hô ứng: Báo cáo tiếp… tiếp…
Chuyện đến đây, báo cáo hết!
2-2-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét