MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2024

NGHĨ NGƯỢC LẠI

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

            Kháo  chuyện, Rau Răm  băn khoăn  không  biết    sao cứ nghe trên dưới đồng lòng   dọc ngang thông  suốt  mà nay cớm này  bay mai mại  kẹ khác  đổ, nghe  trong  sáng   minh  bạch     mịt mờ trăm nơi vùng cấm, muôn  ngả  u  minh…

            Ngò Gai hất hàm:

            - Đã   nói là đừng nghe hãy nhìn, lỗ tai chứ  đâu phải  thùng rác, ai bảo  cứ  dỏng lỗ nhĩ lên cho chúng   đổ  vào…

            Rau Răm  rầu  rĩ:

            - Dù  bít  lại  cũng bị ra  rả bên tai, thậm chí  không chỉ bắt nghe  mà còn phải  học tập, phải thu hoạch, phải  thi cử  nữa đấy! Nghe  nhiễm, lúc  đầu  không tin  nhưng  bị nhiễm  đâm ra  tưởng thiệt, nhiễm lắm như  bị   hớp  hồn  mê mẩn, nhiễm lắm như thấm vào  máu, ăn vào  óc não  làm  lẫn lộn giả thật  trắng  đen. Bịt  không được, giả  điếc không  xong, hết đường thoát rồi!

            Ngò Gai cười  khẩy:

            - Chỉ  có cách cứ nghe nhưng suy khác đi, nghĩ ngược lại  mới hóa giải  được.

            - Suy khác, nghĩ ngược lại    sao?

            - Nghe thành  công  thắng lợi  thì nghĩ thất bại ê chề, nghe  đoàn kết thống  nhất nghĩ cục bộ chia rẽ,  nghe  trong  sạch  liêm chính  nghĩ  nhũng lạm tràn  lan… Cứ nghe tốt thì nghĩ  xấu, nghe hay nghĩ  dở, nghe thật nghĩ  giả, nghe  đúng đắn  tài  tình nghĩ   sai lầm  kém cỏi, nghe sáng  suốt trong  sạch thì nghĩ u tối bẩn thỉu… Lấy nghĩ ngược, suy  ngược  lại làm  kháng  sinh chứ   nghĩ  xuôi theo  những gì chúng nói coi chừng  liệt  nhĩ  suy não hại mình đó!

 

28-5-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét