MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

BÁM NGÔI

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Lão Hùm nhân danh  họ  cọp giữ ngôi chúa  rừng mấy chục năm ròng,  nay  già  cả lú lẫn chưa biết hậu sự lúc nào,  bọn đại thần Vằn Khoang Hổ Khái con nào  cũng nuôi tham vọng nối ngôi. Bề ngoài làm bộ trên dưới đồng lòng  dọc ngang thông   suốt nhưng bên trong  lập  mưu tính kế rắp ranh tranh   đoạt, mài  nanh  giũa  vuốt chờ    hội ra  tay.

Vốn tinh  ranh, Cáo  đánh hơi thấy bất ổn liền  rỉ tai lão  Hùm:

- Từ xưa,  vua chúa  rừng   đã  có lệ sớm lập  thái  tử làm người thừa kế ngai  vàng để yên ngôi  vị,  yên lòng quan tướng  triều đình, dập tắt mưu  đồ nhòm ngó.  Nhà   vua cũng vào  hàng   đại  lão, nay  cấp  cứu mai nhập  viện, cần chọn truyền nhân nhằm dứt  mầm  hậu họa để   an tâm lui về  tĩnh  dưỡng.

Hùm  lão tỏ  vẻ  không vui:

- Ngươi  biết  một chưa  biết hai, vua chúa  xứ  xưa tọa ngôi  vĩnh  cửu, cầm  quyền đến chết còn ta nay chỉ giữ vương   vị  theo  hạn kì. Xưa cha  truyền con nối còn nay đến hạn  kì phải trao quyền cho thuộc hạ. Xem thử đi, bọn Vằn Khoang kia cúc cung  đội ta  lên đầu, mở miệng tung hô sùng  bái ta liệu có mấy đứa trung thành. Con nào cũng băng bè phe nhóm,  che nanh  giấu vuốt, mưu đồ thủ  đoạn, tráo  trở  gian  manh, tham  tàn  vô độ. Ta còn  quyền thế chúng bâu vào  tán tụng, ta hết ngôi  vị không khéo chúng lột  da xẻ thịt, truyền ngôi cho chúng  để tự   sát sao?!

Cáo gượng khuyên: 

- Nhưng  không  sớm chọn  không  khéo  lại  bùng nổ tranh chấp, nguy cho cả cơ  đồ họ  cọp.

Lão  Hùm  phớt tỉnh:

- Dĩ  độc  trị  độc, lấy  vương  vị như  miếng  mồi  câu nhử rồi dùng chúng nó khống chế chúng nó. Chúng  hậm  hực  xâu xé nhau để  giành  mồi nên con nào  cũng  phải lấy lòng ta,  bám víu  ta, quỵ lụy  trung thành, tung hô tán tụng ta. Ta  cứ thế ung   dung tại  vị hết kì hạn này  qua hạn kì khác, khỏe!

Vốn cao mưu thâm ý, Cáo  cũng phải  giựt  mình.

 

18-5-24

1 nhận xét:

  1. Facebook, 20-5-24,TLKT, Nguyễn Mậu Quang-Chiến trường vẫn thế 😜
    Sy Anh NguyenNgười đóng góp nhiều nhất-Đã ngồi trên lưng cọp, phải giữ chỗ đến cùng! Xuống giữa đường thì chết! Còn ngồi, thì phía trước chẳng thấy thiên đường đâu!
    21-7-24,15L, 2bl, 2cs
    Phạm Quang Sinh-Chết rồi mới chịu, chứ không là tiếc lắm đó
    Hải Đặng-"Cáo " đã sáng mắt ra khi đọc "US- TIMES:" "Não Chăm-Pa Pa "xuýt bị "mần thịt" .( Hổ ,Báo , Cáo, Cầy...Còn xanh "Nắm " về " ní nuận" dựng Nước và giữ Nước ở những nước nhược tiểu)
    Alex Tran-Chuc mung , Lão hùm đã về hầu hạ ML
    30-7-21, 10L, 1bl, 1cs

    Trả lờiXóa