MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2024

GIÁO DỤC ƯU VIỆT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Bù Ngót chậc lưỡi  than thở rằng thằng Ngốc con Ngò Om  học đến lớp  6    đọc chữ  không ra, đành phải  sáng ngồi lớp 6  chiều  về học  vần  lớp 1. Học hành giáo  dục ngày  càng tệ, thế này  thì hỏng cả thế hệ tương  lai.

            Rau Răm cười cho là đáng  mừng chứ chẳng có    đáng lo. Hỏi mừng vui gì ngược đời  thế, y bảo:

            - Xem  đấy, thằng Quạng học đặc  cán mai, chơi phá trổ  trời, thầy  cô chạy  mặt, bị nhà  trường mời  làm  việc hoài, cha nó tức mình cho nghỉ  ngang về  đi  làm  việc nhà nước. Trúng  đất dụng võ,  từ  nhân  viên  lèng xèng, thằng Quạng nhảy  lên  cốt cán rồi thành chức  sắc. Từ  xa  từ  xôi, tại chức tại chơi, chỉ  cần  giao cho mấy đứa  thuộc hạ   học giùm thi giúp  không thì  rước mấy ông thầy  đi nhậu vài chặp thế  là vượt cấp 3  qua cấp 4 (đại học) cuỗm luôn thạc  sĩ tiến sĩ  với đủ thứ chứng chỉ  ABCD… như trở bàn tay.  Nghe  đâu  hắn đang chạy  để  được  phong hàm giáo sư nữa đấy!

            Nghỉ chút  lấy  hơi, y  tiếp:

            - Nay  đứa  con Ngò Om sáng học lớp  6 chiều học lớp 1 thế là chậm, để mất thời cơ của  con trẻ, lẽ ra  phải  sáng học  cử nhân chiều  về học lớp 1     vừa.

            Bù Ngót chưng hửng:

            - Nè, nói  cái quái  quỷ    mà nghe  càng lúc càng  lạ lùng    quặc  vậy?

            Rau Răm nhếch  mép:

            - Lạ  gì, chưa  nghe ông giáo sư Cao  Xuân Hạo  nói  sao.  Rằng chấm một luận án tiến sĩ về  ngữ học, ổng cho  điểm 1 kèm  nhận  xét là tác  giả nên về  học lại  môn tiếng Việt  lớp 1. Tưởng phen này hết tiến    thành thối sĩ, nào  ngờ các vị  trong hội đồng đều  đua nhau cho 9, 10 thế    thằng cha nọ đỗ luôn loại  khá, không đủ  trình  độ tiếng  Việt lớp 1  mà vọt lên thành  tiến  sĩ tiếng Việt, ghê chưa!

            Đấy, phải học hành nhảy cóc phóc  ào thần tốc thế  mới gọi là  giáo dục cách  mạng chứ! Ưu  việt chưa?

            Bù Ngót hoảng hồn tán theo:

            - Ưu   việt!

 

5-5-24

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 13-5-24,25L, 1cs
    TLKT, Sy Anh Nguyen-Khối lãnh đạo là TS Luật không dám đọc bài này?

    Trả lờiXóa