MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2024

LŨ DỊCH TẶC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Y lầm bầm  rủa  rằng  dịch bệnh tàn  khốc rồi     còn duồng theo dịch  để tàn   hại  thì  ác độc vô nhân tính  không  sao  kể  xiết. Rồi khươi bao chuyện nào “chuyến bay giải cứu” hét  giá trên trời, bày đặt  cách  li ăn chặn trên đầu cổ người ta, rồi đè  ra ngoáy mũi  ăn tiền,  rồi  tuồn kit  test  dỏm giả Việt Á thông  đồng  ăn  chia…

            Đến chuyện kit test Việt Á, y tức giận:

            - Không chỉ  quan chức  địa  phương đớp chác    giới chóp  bu cũng ăn hùa theo  dịch. Giữ  vai  trò “phương   diện  quốc gia”, lo  trước cái lo thiên hạ (Thiên hạ chi ưu nhi ưu), thế nhưng thừa cơ dịch bệnh ùa  đến lại  đục khoét  xương máu, ăn càn trên tính mạng   dân chúng, tiếng lãnh   đạo thực ra chúng là  quỷ  ác. Có thế    một  lão đại chóp bu phải  bay chức.

            Có người nói xen vào:

            - Lão  ta  bay chức vì trách nhiệm chính   trị chứ đâu  có ăn theo  dịch, đâu có dính  vào  Việt Á.

            - Hãy nhìn  kĩ việc lão làm chứ nghe  làm gì những  điều  lão  nói. Cho    lão  không  dính thì  vợ  con lão  cũng  dính.

            - Vợ  con lão cũng  không, chính  mồm lão trong phát  biểu  từ chức đã nói rằng  vợ con gia đình tôi không tham nhũng, không  dính   đến công ty  Việt Á.

            - Đã bảo  đừng nghe những gì  lão  ta  nói mà!

            - Nhưng  lão  đã lấy cả  UBKT  ra bảo  đảm.

            - Dẫu  vợ con lão  không   dính thì thân thuộc họ hàng của  lão  cũng  dính.

            - Nhưng  lão  bảo không biết, vô  can.

            - Lão  nói không  biết nhưng thuộc hạ lão đều toa rập  đồng thuận, cấu kết ăn chia. Lão  đã  từng dằn mặt các  đại  thần trong  triều, đe  rằng ở  đây có ông 14-15  sân sau, đừng tưởng thừa tướng này không  biết, hỏi bọn thủ hạ    dám qua mặt  lão, qua mặt   bọn nanh   vuốt tay hòm chìa khóa nhà  lão không mà dám bảo  lão  không   dính. Tung hỏa mù  để  xù chứ chịu   khui  là lộ dấu  răng thôi, diễn tuồng  cả!

 

8-5-24

           

1 nhận xét: