MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2024

DANH DỰ- CÓ ĐÂU MÀ MẤT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

              lão đến  đâu cũng huấn thị rằng  giàu  có lắm để  làm  gì, tiền bạc  lắm để  làm gì, danh   dự là tất  cả. Cán  bộ nhất  là lãnh   đạo  phải  lấy danh  dự  làm  trọng, phải giữ  danh dự để tạo  uy tín, để  làm gương.

            Nhiều  người xuýt  xoa  tâm đắc. Nghĩ  rằng  lắm kẻ chức   cao  quyền lớn, giữ  trọng trách    hội, “đường  đường  phương  diện  quốc gia” nhưng chẳng biết giữ danh  dự.  Do  không  coi  trọng  danh   dự nên  bị   sa  ngã, lấm lem vì tiền bạc, hoen  ố nhân cách, không những hủy hoại nhân phẩm     còn làm điếm nhục gia phong. Những kẻ đánh  mất  danh  dự đó ra đường  cần phải  lấy  quần  xà lỏn che  mặt  lại, nhục nhã   xấu hổ  lắm!

            Nghe  tới đây,  có người  bực  bội:

            - Ra đường  phải  lấy quần    lỏn che  mặt ư, sức mấy! Chúng nó  còn giương mặt  vênh  vênh  váo  váo trên lễ  đài, nơi  lễ  lược, trong  hội nghị hội thảo trước hàng trăm ống  kính,  trước hàng nghìn hàng  vạn con  mắt cho mọi người thỏa  sức nhìn ngắm  noi gương nữa đấy. Nào bộ  mặt  vi phạm những  điều  đảng  viên  không  được làm,  bộ  mặt  mất uy tín bản thân, bộ  mặt  làm mất uy tín  tổ chức, bộ  mặt gây thiệt hại  nghiêm  trọng, lắm bộ mặt  còn dán nguyên tem kỉ luật  khiển trách, cảnh  cáo, cách các chức vụ… đua nhau  chường ra làm tấm gương liêm chính  chí công  vô tư cho  thiên hạ   soi chung nữa đấy!

            Một ý kiến  mai mỉa:

            - Chúng nó là một lũ  không  biết  giữ danh  dự, tự đánh  mất  danh   dự, nhục!

            Người  nọ không chịu:

            - Nói không  biết giữ  gìn danh  dự, đánh  mất  danh  dự là oan cho chúng, chúng nó   đâu biết danh  dự  là cái giống  gì, chúng nó    danh   dự  hồi  nào  đâu  mà giữ   với mất.

21-5-24

1 nhận xét: