MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2024

HẾT VÙNG CẤM TỚI VÙNG KỊ

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Độ rày, mấy  lão chóp  bu tuyên  bố cứng, nói mạnh rằng  không  có vùng  cấm thế  là cả hệ thống  chính   trị khua  rùm  lên  công khai  minh  bạch, không  có vùng  cấm làm cho Mù  U bị  ám, chậc  chậc rằng không né tránh ai cả, thế  mới gọi là cách mạng chứ!

            Riêng Dừa  Nước cứ nhíu mày nhếch  mép rằng  cứ có  vùng  cấm, minh bạch khỉ mốc gì!  Hỏi   sao, y  bảo:

            - Không thấy lão Cờ Lờ Vờ và tay chân dưới trướng   sao? Hai tay   phó của lão thôi chức vì có cấp dưới  sai phạm. Cấp  dưới sai phạm    mấy tay   này  có dính dấp không, không  biết - vùng  cấm đó! Lão Cờ Lờ Vờ  cũng  bị thôi chức vì  chịu trách nhiệm chính  trị. Trách nhiệm chính   trị là cái giống  gì, đố  trời    biết- vùng  cấm đó! Tại  sao  lão Cờ Lờ Vờ  cố  vớt vát rằng   vợ con lão  không tham nhũng , không liên  quan  đến công  ti Việt Á, không  biết-  vùng cấm đó!

            Một tay  tân chủ tịch nước múa  mép rằng “cùng   xương thịt  với nhân dân” thế nhưng ngồi chưa nóng chỗ đã giương  cờ trắng xin rút, một tay chủ tịch quốc hội có phiếu tín nhiệm  cao nhất cũng  đột ngột chuyển qua  xin  từ chức, lí do: Vi phạm những  điều  đảng viên không  được làm, mất   uy tín bản thân, gây tác hại uy tín tổ chức. Vi phạm những  điều  đảng  viên  không  được làm  là tham ô nhũng lạm ăn cắp ăn cướp… không  biết-  vùng  cấm đó! Uy tín  bản thân của chúng nó thật hay  giả  mà để  mất, không  rõ- vùng  cấm đó! Lại  mất uy tín tổ chức, thế tổ chức nó thế nào    đào tạo  ra  kẻ mất uy tín đó, không   biết- vùng  cấm đó!

            Mù U nghe, chua chát:

            - Công khai minh  bạch ì  xèo nhưng  động  đâu cũng  gặp vùng  cấm, vùng  cấm được  nuôi dưỡng thậm chí dùng    để  cai trị,  hết  vùng  cấm  tới  vùng kị, hèn chi xã  hội mãi  âm u, mọi thứ    mù hủ nút. Ô hô hô!

11-5-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét