MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

ĐƯA HƠI

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Phê bình gia  được mời  tới xem phòng tranh của họa sĩ  X mới vào nghề.  Liếc qua một vòng, bình gia nhếch mép:

            - Tranh chẳng ra giống gì, tác giả tầm thường thì làm gì có tranh giá trị.

            Một lần khác, xem một họa phẩm  không ghi tác giả, bình gia xuýt xoa khen là tuyệt tác. Mới bảo đó là tranh họa sĩ X, bình gia chống chế:

            - Tác phẩm là tác phẩm, tác giả là tác giả. Đừng đánh đồng  tác phẩm và tác giả và càng không được hạ thấp tác phẩm  xuống cho  ngang với tầm tác giả.

            Một lần, tình cờ bình gia được họa sĩ X mời đánh chén, giữa bầy hầy mâm bát, ông nức nở khen họa sĩ X là một họa sĩ tài danh.

            Tin họa sĩ X được đề bạt lên một chức vụ quan trọng, bình gia nức nở:

- Tôi biết ổng, với tác phẩm của mình đã tạo được một sự nghiệp sáng tác lớn, ông ta đúng là một ngôi sao sáng, là một thiên tài.

2003

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét