MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2024

KẺ KHÔNG CÓ LÒNG TIN

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Cứ thấy lắm kẻ lúc nào  cũng  tụng niệm tin yêu, sôi nổi  tinh thần  lạc quan cách  mạng,  phới phới niềm tin yêu, y vểu  môi cười  khẩy. Bi  quan tới mức người ta cho  y   là có thành kiến, không ưa  nên dưa hóa giòi, nhãn  quan  xám  xịt nhìn  đâu cũng thấy  màu đen.

            Nghe chuyện lâm tặc phá rừng  đầu nguồn gây  lũ lụt, y  mỉa:

            - Khai thác   cát trái phép thực chất   bọn  sa tặc cướp cát hoành hành ầm  ầm  bao  nhiêu năm  trời  trên sông Hồng ngay thủ đô Hà Nội, nơi trái tim cả nước đó còn  không  làm    được thì nói chi chuyện phá  rừng chốn thâm  sơn cùng cốc núi non  hiểm  trở. Thôi đi!

            Nghe chuyện người Việt mình ra nước ngoài  bị  coi khinh,  có nơi người ta  còn ghi  bảng  CẤM ĂN CẮP rành rành  bằng  tiếng Việt  nữa đấy, y hất hàm:

            - Cán  bộ coi mảng văn hóa thường  nhơn nhơn  bộ   mặt  trên truyền hình  giảng thuyết mà còn ra nước ngoài  ăn cắp hết đợt này đến đợt khác, bị   bắt giữ,    phải làm gấp chứng nhận tâm thần gửi qua can thiệp mới rinh ra được. Cán bộ  sứ  quán, mang   bộ  mặt ngoại  giao, đường đường  phương   diện quốc gia  vẫn  buôn lậu  sừng tê, ẩn lậu vi  cá mập rồi còn đi ăn  trộm  sò nữa là, nói chi dân giả.

            Nghe chuyện nạn  cán  bộ cơ sở phường   xã hoạnh họe  eo sách, đẻ đủ thứ  phí phạm để móc túi  dân, y khịt  mũi:

            - Chủ tịch nước, chủ tịch  quốc hội, cả trăm  triệu người  mới  tìm được vài  ông, phải bao  nhiêu triệu đảng  viên gương  mẫu mới  lọc  ra được  một hai đồng chí  kiên trung hiền tài quý hiếm.  Các  vị được  đào tạo    bản,    quá  trình tu  dưỡng, rèn luyện, thử thách hàng chục năm  trường, từng kinh  qua  gian khó, được tin tưởng giao  trọng trách, được tín nhiệm ngất  trời mà đùng một  cái lộ  mặt là kẻ tham ô nhũng lạm, là giặc nội  xâm, tiếng  là “cùng  xương thịt  với nhân dân” nhưng thực  ra  là kẻ đục khoét xương thịt, hút máu  nhân dân.  Chóp  bu tít thượng tầng còn hỏng  thì trách gì   ba  cán  bộ  loèn quèn thôn  xã mà bảo  không hư.

            Bị mỉa rằng bị   diễn biến chuyển hóa, đánh mất lòng tin, y cự nự:

            - Mẹ kiếp, tao có tin hồi nào  đâu  mà bảo  mất!

 

5-5-24

1 nhận xét:

  1. Facebook, 9-5-24,85L, 27bl, 2cs
    Trần Cường-Chữ LIÊM họ đã vứt đi từ khi lên QUAN
    Đạt Võ-Xin thề... Nếu không sai phạm thì nghỉ chơi... 😂
    Thien Nguyen-Lời thề của bọn tha hóa
    31-5-24,15L, 2bl

    Trả lờiXóa