MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2024

CHƠI KHĂM (THẰNG THAM GẶP ĐỨA THÂM)

BÚT NGUYÊN TỬ

 ảnh internet

            Đực tham muốn tỏ ra có trình độ tư duy, phong các văn hóa, sành điệu nghệ thuật liền thuê một họa sĩ tới vẽ chân dung. Điều kiện là vẻ sao cho sống động, toát được cái thần.

            Họa sĩ xách giá vẽ, đồn nghề tới, chọn góc, tập trung quan sát, loay hoay hì hục suốt mấy buổi nhưng không sao động cọ nổi.  Ra vô vò đầu bứt tai, than thở với bạn là biếm sĩ:

            - Tôi từng họa chân dung hàng trăm hạng người, đến chó ngựa ma quỷ còn vẽ được thế mà trước Đực Tham này đành bó tay bất lực. Khổ nỗi tiền y tạm ứng đã xài sạch, giờ không vẽ lấy gì trả lại?!

            Biếm sĩ cười mách nước:

            - Dễ ợt, anh đã có kinh nghiệm vẽ chó ngựa và ma quỷ, giờ cứ việc phối hợp  nghệ thuật vẽ hai loại hình đó mà họa hình cho lão ta là vô ngay, toát được cái thần liền.

            Họa sĩ nghe, hí hửng rồi bỗng ngần ngừ lo lắng:

            - Nhưng lỡ lão ta thắc mắc?

            - Thì cứ phán đại rằng hội họa lập thể, rằng trường phái tượng trưng, siêu thực gì gì đó là ổn thôi.

            Họa sĩ nghe theo, bức tranh hoàn thành. Đực tham được họa sĩ giải thích nên khoái chí lắm, trang trọng đem treo ngay chỗ làm việc. Ai nhìn vào đều rởn ốc lạnh người.

 

2013

1 nhận xét: