MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2022

NỖI NIỀM MỤ MÍT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Bí Đao đang tọa công đường thì một phụ nhân mếu máo xin gặp để giải tỏa nỗi niềm.  Hỏi hà cớ gì mà  mỹ nhân  mắt lệ mày chau u sầu thương cảm đến thế, nữ nhân sụt sùi:

            - Bọn chúng nó phán bậy nói xằng bị dân mạng chửi nào Lon nào Lu nào Dép còn em đây không hé một câu cũng bị  chúng  đặt cho biệt danh Mít, đưa vào  bộ tứ quái nữ nhân truyền đời truyền kiếp, oan nhục  vô cùng!

            Bí Đao vặn hỏi:

            - Sao nàng  lại  bị đặt tên là Mít?

            - Dạ, thú thực là trong cuộc chủ tọa họp báo trên công đường, trước hàng trăm ống kính,  thấy dĩa mít mọng mùi quá nên lỡ miệng nhỏn nhẻn hết múi này nhón nhắp qua múi khác mà quên  phắt chuyện ngôn luận nên bị đặt chết tên Mít.

            - Thì bởi cái miệng lúc này không lo ngôn luận, không nói còn không lo ngậm  lại chỉ lo nhai mít mới sinh ra chuyện. Ăn gì không ăn lại lo ăn  mít. Không thấy lão Chôm Chôm sao, ăn núi trọc non mòn, ăn rừng tàn đất lở, ăn không chừa một thứ gì  mà có  ai réo tên đặt tuổi đụng chạm nói năng    đến lão ta đâu.

            - Sao lại  không động chạm nói năng?

            - Vì  ăn kín, ăn khéo chùi mép, ăn khéo dán miệng trên bịt miệng dưới nên vô cớ vô can.

            Mụ Mít ngậm ngùi:

            - Ăn ba múi mít thơm đâu thấy chỉ tổ mang tiếng thối để đời, biết vậy ăn theo kiểu lão Chôm  Chôm là có lý.

            Bí Đao xúc động đậy vỗ về an ủi:

            - Nỗi niềm chi rứa Mít ơi

            Mới xơi một  dĩa  bị đời bêu danh

            Mít à Mít  ạ Mít em…

            Chuyện sau đó không tiện nói ra nữa.

 

23-6-22

1 nhận xét:

  1. Facebook,27-6-22,50L, 3BL, 3CS
    Ngôđăng Hựu-Tính cách của một con người qua cử chỉ hành động. Tốt xấu sẽ phơi bày?

    Trả lờiXóa