MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022

CHỢ TRỜI

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Ba Mía đang ngồi với Năm Xoài  thì Tư Ổi đi vào, bô bô khoe vừa đi chợ trời về rồi hỏi cả bọn  biết vì sao người ta gọi là chợ trời chưa?

            Không chút suy nghĩ, Ba Mía đáp:

            - Thì chợ họp lộ thiên ngửng đầu là thấy trời, không gọi chợ trời thì gọi chợ gì nữa!

            Năm Xoài nhấn lời:

            - Chưa hẳn! Theo tớ, chợ trời là chợ bán đồ rẻ mạt vì là hàng đại hạ giá, của chôm chĩa, đồ nghĩa địa, giá cả dưới đất nhưng hô trên trời. Giá cả thiên lôi thiên tào, không có kinh nghiệm mua mà láng cháng là dính đấy!

            Tư Ổi lắc đầu:

            - Chưa phải! Chợ là chỗ buôn bán mà buôn bán thì phải coi khách hàng là thượng đế, thượng đế là ông trời như vậy khách  hàng là ông trời. Đằng này không phải vậy, người bán làm “cha ông trời” nên gọi là “ba trời”. Lỡ trả giá là phải lấy, không  muốn mua cũng phải cắn răng xì tiền ôm hàng về. Không hả, người bán sẽ hoa nắm đấm lên thoi cho vài cái là thượng đế chầu trời. Chợ trời là chợ mà bọn “ba trời” làm chúa vậy!

            Nói đến đây, Tư Ổi vạch áo cho cả bọn xem mấy chỗ tím bầm sưng húp, thành quả mà anh ta thu được sau chuyến “thị sát” chợ trời.

1 nhận xét:

  1. Facebook,21-6-22,15L,
    22-8-22,15L, 2BL
    Hy Võ-Cũng may cho anh ổi. Sơ sơ có vài ba quả ổi mọc ngay lưng!

    Trả lờiXóa