MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2022

CUỘI - CON NGƯỜI TOÀN DIỆN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Trước đây  người ta thường xuyên rao giảng con người mới XHCN, rằng muốn xây dựng CNXH trước hết phải có con người XHCN. Con người mới là con người biết hết mọi điều  biết làm mọi việc như ông Lê-nin nói, con người  phát triển toàn diện.

            Nhưng  dòm vào đâu, lấy ai làm mẫu  để thấy con người toàn diện? Có người bảo làm con người mới không để làm vương làm tướng mà  làm dân nên phải học trong dân gian, trong truyện cổ tích có hình  ảnh  chú Cuội là gương mẫu nhất.

            Xin rửa tai kính cẩn lắng nghe, được bảo:

            - Cuội  là nghề giữ trâu tức theo nghiệp nông gia, nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, nông dân là đội quân chủ lực, Cuội    nhân vật tiêu biểu.

            Từng bán vịt trời tức là lập nghiệp kinh doanh thương mại, tay không bắt giặc, chỉ xài vốn nước bọt mà nổi cơ đồ, hỏi ai bằng Cuội.

            Từng  bốc thuốc nam chữa bệnh, cây đa trên mặt trăng  bây giờ là cây thuốc quý của Cuội bay lên đó. Như vậy Cuội từng là lương y như từ mẫu, hơn thế nữa là thần y còn tốt hơn bọn y thần y tặc thời nay  gấp vạn lần, xứng đáng học tập quá đi chứ!

            Cuội là người lên cung trăng đầu tiên trên thế giới. Đến cuối thế kỷ hai mươi phi hành gia Phạm Tuân chân dép lốp mà bay vào vũ trụ cũng chỉ lượn vòng vòng chứ  chưa tới mặt trăng, sao bằng. Cuội là đại biểu  của khoa học kỹ thuật  công nghệ rực rỡ rất đáng tự hào. Nói thêm, không chỉ định cư nước ngoài đâu mà định cư hành tinh ngoài, ai ngon bằng Cuội!

            Nhất  là món dối  dóc ai cũng phải tin. Dù bấm nhau đề cao cảnh giác đừng nghe những gì Cuội nói  mà hãy nhìn kỹ những gì Cuội làm nhưng rồi cứ nhầm, đua nhau tin, càng bị dối gạt càng tin. Chú  bị Cuội lừa là chim quý  mà ngồi  um bãi phân trâu.  Cuội mổ thịt heo của thím ăn rồi găm cái đuôi  xuống đất bảo giữ, thím Cuội giữ lâu mỏi tay ngã người kéo đuôi lên thì  Cuội bảo  heo đã chui xuống đất ở với Thổ thần. Lừa từ trong nhà lừa ra ngoài ngõ, lừa tứ tung thiên địa, ai cũng dính quả lừa nhưng  vẫn tin, càng bị lừa sát ván bán mạng  càng tin, chưa tới mức ra pháp trường còn hô khẩu hiệu tin yêu đó thôi!

            Ngón nghề ngôn luận của Cuội xứng làm bậc thầy bọn tuyên giáo thời này.

            Nghe, ai cũng chịu có lý, nhất Cuội!

 

13-6-22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét