MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022

LỊCH SỬ TÙ MÙ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Nghị hội  phó thường dân xóm nhà lá, Mù U lên tiếng rằng  chuyện lịch sử bây giờ thời sự lắm, muốn sáng tỏ quá khứ  phải học lịch sử. Thế nhưng  Dừa Nước hoài nghi bảo môn lịch sử chỉ làm quá khứ thêm mù mờ. Hỏi  sao thì bảo:

            - Xa xưa là cả một thời kỳ huyền sử, khó phân biệt sự thật và hư cấu  nên mới có chuyện trăm trứng trăm con, mười tám đời Hùng vương không ai giải mã nổi. Chuyện nỏ thần An Dương vương cũng vậy, ngay cả nước Âu Lạc còn có  vị cho rằng không có thực, hiểu thế nào đó hiểu.

            Thời trung đại, chính  sử vẫn còn phảng phất huyền thoại lại được viết theo nhãn quan triều đại cầm quyền sinh ra chuyện ông này khen bà kia chê. Ai có công thống nhất  đất nước, người bảo Gia Long người bảo Quang Trung. Ông Phan Thanh Giản yêu nước hay bán nước, có công hay có tội, sách thế này sách thế khác…

            Nghe đến đây thì Điên  Điển chõ vào :

            - Nó đâu cho xa, ngay những chuyện gần đây thôi, hai người đứng đầu  đảng CS là ông Hà Huy Tập và Lê Hồng Phong trước đây bị loại ra, sau này  mới công nhận là tổng bí thư, lý do  thế nào thì không ai biết, không biết thì sáng tỏ làm sao.

            Trước đây báo chí, các kênh thông tin chính thức đều rùm beng lên rằng ông Thiệu ôm 16 tấn vàng chạy ra nước ngoài té ra  không phải, số vàng  trên còn nguyên trong kho sau đó đưa qua Liên Sô và để làm gì thì không ai biết, sử sách lờ luôn.

            Nội cái chuyện ngày 30-4-75 ở dinh Độc Lập, giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà cũng rối mò mò. A bảo xe tui vô trước, B bảo xe tui vô trước, vậy xe nào vô trước xe nào vô sau? Bảo Dương Văn Minh rằng các ông không có gì để bàn giao  mà phải đầu hàng, Giáp bảo tui nói, Ất bảo tui nói, vậy  ai nói? X bảo mình tui thảo lời đầu hàng cho Dương Văn Minh, Y bảo do mình tui thảo, thế ai thảo, cuối cùng huề cả làng, cho rằng cả hai người cùng thảo. Chưa hết,  có kẻ còn bảo  quân xanh hoạt động nội thành đã vào  dinh  Độc Lập từ sớm, thuyết phục và  chính quyền Dương Văn Minh đã chấp nhận đầu hàng  chỉ chờ quân đỏ vào để tiếp nhận, quân đỏ vào sau nên chi công đầu  là của quân xanh.  Rõ ông nói gà bà nói vịt  không biết đâu mà lần.

            Đang rối thì  Cặc Bần nhảy vào có ý kiến nên nhờ đích danh các nhà lãnh đạo sử  đứng ra giải quyết là dễ nhất. Hỏi nhờ ai thì bảo:

            - Định nhờ đồng chí Tất Thành Cang, phó ban thường trực Ban chỉ đạo công trình “Lịch sử TP. HCM” có điều  đồng chí ấy đang bận công tác bên trại giam nên thôi. Đành phải nhờ thầy Phạm Hồng Tung, GS sử học, chủ biên chương trình lịch sử… đứng ra ra giải quyết là tốt nhất.

            - Ông Tung nào, có phải cái ông khuyên giới sử học Trung Quốc và VN nên ngồi lại để dạy những vấn đề liên quan đến lịch sử hai nước, khác gì khấu đầu xin phép hoặc nhờ TQ viết lịch sử cho VN để dạy học đó hả?

            - Đúng vậy!

            Mù U  cảm thán:

           - Lịch sử lắm chuyện  tù mù, thêm thằng cha sử nô này vào để  nó tung hỏa mù cho đui luôn hả!

 

27-6-22

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 30-6-22,50L, 36bl, 7cs
    Etiene Saint-Dân ta phải học, phải biết lịch sử nước ta.
    Đó là lẽ tự nhiên, sao lại phải xin phép "thiên triều" ?
    Việt Nam đâu phải chư hầu, có chăng chỉ một nhúm bọn bán nước vinh thân phì da núc ních.
    Nguyễn Ngân-Đã là giáo dục & đào tạo cần tích cực.
    Điều tiêu cực có thể đưa ra nhưng ở tầm nhất định của sự hiểu biết và ... những bài học về điều tốt & ko tốt. Yên tâm ok
    2-7-22,30L, 20bl, 2cs
    4-7-22, BLKT,30L, 15BL, 18CS
    Truyện cười, 35L, 20bl,15cs
    31-8-22, 10L, 3bl,2cs

    Trả lờiXóa