MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

NGU GÌ NÓI THẬT

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Cán Gáo theo tập sự chức sắc, Bí Trùm hỏi:

            - Để khỏi mang tiếng vùng cấm bưng bít bao che thì phải thế nào?

            Cán Gáo thưa:

            - Nên mở rộng nói, khuyến khích nói thẳng nói thật, thuốc đắng đả tật, sẵn sàng lắng nghe.

            - Nhưng sự thật bầy hầy như thế khui ra càng thối tha  làm  ô danh quan chức, để lòi ung nhọt ảnh hưởng đến an nguy của chế độ thì sao?

            Cán Gáo lúng túng, Bí Trùm tiếp:

            - Nên nhá đòn răn đe từ xa  rằng đừng mắc mưu bọn xấu, chớ quen xuyên tạc bôi đen chế độ, cảnh giác cao độ tự diễn biến chuyển hóa xói mòn lòng tin làm cho chùn nhụt mà không dám bươi móc.

            Cán Gáo băn khoăn:

            - Nhưng như vậy thì chúng sẽ không nói sự thật, ta sẽ không nghe  không nắm được sự thật.

            Bí Trùm nhếch mép kín đáo:

            - Thì ta lại có cơ hội khuyến khích nói thẳng nói thật, được tiếng nhìn thẳng vào sự thật, biết  lắng nghe và trân trọng sự thật.

            Cán Gáo còn hoang mang bỗng có tiếng thì thầm:

            - Không nghe là chúa nói đường làm nẻo, dzậy mà không phải dzậy sao. Bây giờ còn đứa nào dại mà tin để rước họa vào thân, huỵch toẹt sự thật để bị ghi sổ đen, bị nghi là  chống phá, bị quy kết  là phản động. Nói thật ư, hết ngu rồi!

 

22-6-22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét