MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2022

DỒN HẾT TỘI LỖI LÊN BỌN ĐẦU CẨU

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Đầu cẩu là bọn ruồng bỏ  đạo lý ông cha đi theo  ma quỷ, nhờ bọn chúng đưa đường chỉ lối, Trùm Thâm đưa quân vào chiếm được  Nam Quận nhưng bị dân chúng oán hận bất phục liền gọi Bí Hiểm vào vấn kế. Bảo rằng:

- Muốn cai trị thì phải yên dân, lòng dân  không yên biết làm sao đây?

Bí Hiểm  hỏi:

- Không yên thế nào?

- Oán thán quân ta gieo rắc chết chóc lầm than, làm sao cho dân chúng  đỡ căm thù?

- Nên chuyển hướng oán hận của dân chúng bằng cách dồn hết  mọi tội lỗi lên đầu  bọn đầu cẩu.

Trùm Thâm chưa hiểu, Bí Hiểm dẫn chuyện xưa:

- Tần nhờ bọn Vệ gian dẫn lối mà xua quân qua chiếm được nước Vệ. Quân Tần hung ác, lối cai trị hiểm độc, dân Vệ oán tới xương. Thấy lòng dân không phục, nguy cơ biến loạn, vua Tần lo lắng, có kẻ khuyên nên dồn hết tội lên đầu bọn Vệ gian để hạ ngòi lửa căm giận oán thù.

Tần vương nghe theo, lệnh truy cứu tội những kẻ phản quốc hại dân. Rằng Tần chiếm Vệ chỉ là do bọn Vệ gian  xui khiến, chính bọn  chúng gây ra chết chóc tàn hại, nay  phải đem ra  xử tử để thỏa lòng dân, làm gương cho kẻ khác.  Dân Vệ được dịp hả dạ, bớt thù oán Tần, việc cai trị  do đó dễ dàng hơn.

Ta nay cũng thế, chiếm được Nam Quận nhưng tạo ác quá lớn, phải tìm cách trút hết  mọi tội lỗi lên bọn đầu cẩu  có thế mới yên lòng dân chúng.

Trùm Thâm băn khoăn:

- Chúng theo ta, làm tay trong tay ngoài  dẫn đường chỉ lối cho ta, nay thành công lại đem chúng ra thí, liệu có  tàn nhẫn quá không?

Bí Hiểm cười khẩy:

- Bắn được chim thì bẻ ná, bắt thỏ xong giết cho săn là chuyện thường xưa nay, chính trị phải nhẫn tâm,  còn băn khoăn là chưa biết làm chính trị đấy! Giờ đổ riệt  mọi tội lỗi lên bọn đầu cẩu là  một mũi tên trúng nhiều đích, vừa giải mối oán hận của dân chúng vừa  loại được  những kẻ phản trắc, bọn này đến cha mẹ nó còn phản thì  hỏi ai nó từ, biết đâu có ngày chúng lại đội thờ đưa đường chỉ lối cho thằng khác tới hại ta. Trước sau  cũng phải trừ diệt chúng  nó, ta nhân cơ hội này mà ra tay.

Trùm Thâm nghe theo, tạo dư luận nguyền rủa, khơi nguồn oán thán tội ác bọn đầu cẩu  rồi nhân đấy quy kết tội lỗi rồi đem xử trảm. Dân chúng được dịp hả hê.

 

26-6-22

1 nhận xét:

  1. Facebook,30-6-22,25L, 2bl, 2cs
    Cao Haphong-Cả khu rừng mà đốt vài cây củi thì nhằm nhò gì!
    17-7-22,20L, 1bl
    17-8-22,10L
    Tony Thái-Chưởi con chó tội nghiệp nó còn tốt là trung thành, nên lấy đầu heo mà ví thì đúng hơn đầu cẩu, heo chỉ tham ăn tham sung sướng mà cái đầu ngu, heo là loài hạ đẳng.
    4-9-22,20L, 1bl

    Trả lờiXóa