MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2022

KHÚC BI AI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Cứ nghe một quan chức nào đó bị tóm là  bàn dân thiên hạ hí hửng vì trừ được một con chuột bọ giúp xã hội yên lành hơn. Thế nhưng  Tam Giác và Lục Lăng lại khác, mỗi lần vậy    buồn rười  rượi. Hỏi vì sao thì Tam Giác bảo:

            - Thằng trước  ăn bị bắt thì thằng  sau lên càng ăn dữ hơn, mừng gì! Bắt tóm được nhưng  của tiền  nhà nước  bị chúng  biển thủ mớ đổ sông đổ biển, mớ đổ vào túi vợ con cha mẹ bồ nhí vợ bé chúng cả rồi, có vợt lại được đâu mà mừng. Bắt  tù chúng càng thêm mất công  hao của, nuôi như nuôi con bệnh bởi đứa nào chẳng ung thư, tâm thần, giữ như giữ vật quý, như bảo vệ  lãnh tụ  vì sơ hở coi chừng bị tay chân đồng bọn khử rồi đổ cho tự tử là hỏng. Dẫu bắt được chúng cũng hao của rủa hơi tiêu lời đứt bóng, đau thì có, mừng gì!

            Đến phiên Lục Lăng, hỏi  vì sao rầu rĩ, y bảo:

            - Tớ nghe bọn phó thường dân rỉ tai nhau đứa nào cũng trữ sẵn vài thùng bia chờ khui liên hoan. Thay vì đi  bão  như ăn mừng bóng đá thì ngồi nhà chơi tới. Cứ mà quan chức nhỏ vô lò thì chơi một thùng, lãnh đạo lớn hơn thì chơi hai thùng, cỡ hàng đại chóp bu thì chơi ba thùng  hoặc nhiều hơn nữa.  Kiểu bên chết bên uống, càng chết bao nhiêu càng uống bấy nhiêu kiểu này  không những hao phí tiền bạc, tiêu đứt mồi màng  đã đành mà say xỉn đổ  bệnh thì nguy  lắm lắm! Nghĩ đến mà lo  âu  khôn cùng!

            Ai nghe cũng thở dài, bi ai rười rượi.

 

6-6-22

 

1 nhận xét:

  1. Facebook,23-7-22,20L, 5bl, 2cs
    Hoàng Quế Sơn-Trừ được một con thì sinh ra thêm năm con
    Chẳng có gì đáng mừng
    Hy Võ-Nếu vậy thì ông nào bị thì cứ bị, nhậu đã! Hơn nữa lại kích cầu cho ngành bia rượu phát triển. Có vậy mới mới có ngân quỹ để các ngài chia chác. Vẹn cả đôi đường!
    Nguyễn Ngọc Sơn-Trừ được thèng nào hay thèng đó.Nhưng bây giờ chuột bọ quá nhiều ,quá lì lợm ,chắc gì thèng em sau en mỏng hơn thèng anh trước!

    Trả lờiXóa