MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

CHỐNG GIẶC MÃN KIẾP

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Từ ngày cách mạng lên đã nghe chống ba thứ giặc  đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, bây giờ gần tám chục năm rồi đã sạch bóng quân thù chưa? Đáp rằng giặc tràn lan ra đấy, càng chống càng nhiều.  Hỏi tại sao thì bảo:

            - Xưa chống giặc đói thì nay có phong trào xóa đói giảm nghèo. Đói nghèo đeo đẳng triền miên, kéo từ đời này sang đời khác khôn dứt. Không những đói nghèo mà còn nợ,  đứa bé oe oe ra đời đã phái gánh nợ công hàng mấy chục triệu, rồi cả đời nó liệu có trả nổi để lên xã hội thiên đường không?!

            Lại hỏi:

            - Bây giờ ra đường cử nhân đụng đầu, thạc sĩ va trán, giáo sư tiến sĩ đông như quân Nguyên lại chiếm lĩnh đỉnh cao trí tuệ loài người chắc giặc  dốt hết đất sống?

            Đáp:

            - Chính vì vậy  mà dốt tồn tại triền miên. Dốt cam phận dễ bảo, dốt  dán mác thông khó xài. Thời buổi học  chụp thi gian sắp hàng dán nhãn học vị, sự học tưởng lên hương nào ngờ cùng mạt. Có ả không học chỉ  đem “vốn trời cho” dâng  các thầy là có thạc sĩ,  có vị chưa học xong lớp 3 đã làm hiệu trưởng, ghi danh thi  nghiên cứu sinh tiến sĩ, bí thư thành  nọ đường  đường phương diện quốc gia, bị lật  lòi ra tiến sĩ giả. Nội dung học thuật  hầm bà lằng, sản sinh đủ thứ tiến sĩ nịnh, tiến sĩ lu, tiến sĩ lon, tiến sĩ (cầu) lông… Giặc gì dễ đánh chứ giặc dốt  vô phương trị. Nhà bác học Einstein nói  không thể  chống lại thằng ngu vì chúng đông quá. Hơn nữa ngu  mà khoác áo thông, ngu cầm quyền thì chỉ còn nước chấp tay xin hàng.

            - Còn giặc ngoại xâm thì sao? Ta đã đánh bại  bọn thực dân phát xít đế quốc sừng sỏ, từ nay  vĩnh viễn độc lập tư do, hết lo rồi chứ?

            - Giặc ngoại xâm vẫn là mối lo, hôm trước đồng chí anh em môi răng hữu nghị hôm sau kéo quân qua đánh, rồi  lấn biển chiếm đảo hằm hè đe dọa không lo sao được. Mối lo ngoại xâm không dứt thì nội xâm bùng lên, không ngành nghề, địa phương, đơn vị cơ sở nào  không có tiêu cực, tham nhũng tràn lan, hung hãn nghênh ngang tàn phá đất nước, gây bất an xã hội, lập hết ban này bệ nọ hô đánh đánh đánh nhưng rồi  đánh ai ai đánh bây giờ đánh ai. Thua!

            Nghe chậc lưỡi chậc chậc:

            - Ôi ! Đất  nước quê hương đau thương vì lắm giặc!

 

2-6-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 4-6-22,30L, 5bl, 1cs
    Ngọc Ánh-Giặc nội xâm là có thật ! .
    Thien Nguyen-Bọn này nó còn nguy hiểm hơn giặc
    Thoai Tran-Giặc nội xâm như LvHải , Đ la Thăng , Son , Chí Dũng, T xuân Thanh , Vũ nhôm, Ut trọc, T văn truyền , N đức chung , N văn bình... toàn là cán bộ lãnh đạo cao cấp..! Chúng đã bị tiêu diệt ! Còn những thằng cao cấp , đang huênh hoang thao thao bất tuyệt, đang nắm quyền lực ..., chúng cũng sẽ bị lột mặt nay mai !
    10-6-22,40L, 4bl, 1cs
    5-8-22, 30L, 1cs
    Hy Võ-Gì gì thì cũng là đồng chí!

    Trả lờiXóa