MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022

LŨ LOẠN NGÔN

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Kẻ sĩ xưa chú ý lập đức, lập công, lập ngôn. Lập đức là làm gương  đạo đức, thi ân với mọi người. Lập công  là đóng góp trí lực xây dựng xã hội. Lập ngôn  là trước tác, ngôn luận đủ làm phương châm, chuẩn mực  dẫn dắt xã hội.

            Hỏi lập gì khó nhất, bảo lập ngôn. Hỏi vì sao, đáp:

            - Lập ngôn nếu chỉ nói đúng viết hay thôi chưa đủ, phải có lập đức, lập công. Con người phải có phẩm hạnh, công trạng  thì viết lách ngôn luận người ta mới tin chứ lũ cô hồn các đãng ba trời bảy búa ba vạ rao giảng thì khác gì ăn trộm thuyết đạo đức, có ngu  mới tin.

            Có ý kiến cho rằng  đó là thứ lập ngôn đâu thời phong kiến  cổ hủ lạc hậu chứ thời nay lập ngôn dễ ợt. Rồi bảo:

            - Lắm kẻ không  ra gì  nhưng được  nắm  tuyên giáo tuyên truyền thì tha hồ phát xả nào Ngô Quyền  đánh tan quân Nguyên trên sông Bạch Đằng, Ngũ Hành Sơn trong Tây du kí là ở Đà Nẵng. Con  mụ phóng viên kia ra nước ngoài, vào siêu thị để tác nghiệp rồi ăn cắp, bị bắt, phải  gửi chứng nhận tâm thần qua mới được thả thế nhưng  vẫn leo lẻo dẻo mép xây dựng giữ gìn văn hóa trên truyền hình. Mụ cục trưởng văn hóa nọ  được đặt  cho biệt danh mụ Lon ngôn luận rằng không nên dùng tiếng lon  dễ gây  liên tưởng đến của kín phụ nữ. Lại có mụ Lu đại biểu nhân dân phát biểu như kẻ thiểu năng trước nghị trường rằng mỗi nhà nên sắm cái  lu chứa nước mưa để chống ngập cho toàn thành phố. Gần đây  lại có nữ nghị sĩ tiêu biểu cho kho tàng trí tuệ lên tiếng trước nghị trường quốc hội nói với toàn hệ thống chính trị rằng  chồng khen vợ hàng xóm đẹp là bạo lực gia đình. Chuyện bằng nhắng tào lao xịt bụp đưa thành đại sự quốc gia, nghe muốn ọe!

Chưa hết, có thằng ăn không chừa thứ gì  vẫn ngang nhiên viết sách răn dạy cán bộ đảng viên tu dưỡng rèn luyện, chống  diễn biến chuyển hóa.

Lập ngôn thời phong kiến rầy rà phức tạp chứ lập ngôn thời XHCN này dễ ợt, cứ phán biểu viết lách ba vạ vào là lưu danh thôi!

 

22-6-22

 

 

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 25-6-22,50L, 12bl, 4cs
    Huỳnh Văn Chương-Dân biểu nước nhà ta nghĩ sao thì nói vậy người ơi...
    Vân Lê Ngọc-Lủ khủ luôn loại trí xảo, trí tệ ở xứ thiên đàng.
    28-6-22,50L, 37bl, 1cs
    Nguyễn Thanh Danh-Quốc hội bàn chuyện giống người ta tán gẫu quán và phê, thật tội cho dân.
    Thành Nguyễn Văn-Khen mấy xứ tư bổn giãy chết là bạo hành tinh thần xứ ta đó nghe!
    3-7-22,90L, 32bl, 4cs
    22-8-22,90L, 25bl, 6cs
    Han Tran-" Phù thế giáo một vài câu thanh nghị..." ( Ng. Công Trứ.)

    Trả lờiXóa