MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2022

MẸ NÓ, SỢ GÌ !

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Ninh  phó tể thuộc loại tham bạo, dám ký bán cả cảng biển cho tư nhân gây hậu quả tày trời, bị  kiểm ban tóm gáy kéo ra hạch tội.

            Trưởng kiểm ban dằn giọng:

            - Tại sao ngươi dám đặt bút ký bán  cảng biển Quy Nhơn gây hậu quả nghiêm trọng?

            Ninh phó tể thưa:

            - Vì cấp dưới tham mưu trình ký, dưới ký tắt  tôi mới  ký hợp thức hóa. Hơn nữa  do địa phương đề nghị,  sự đồng thuận của  tập thể và các ban ngành đoàn thể và nhất là  có sự lãnh chỉ đạo gợi ý của  trên.

            - Đừng quanh co lấp liếm, ngươi là người quyết định, người ký cuối cùng, phải đưa ngươi ra toà để chịu trách nhiệm hình sự, chịu sự trừng trị của luật pháp.

            Ninh phó tể thấy giải bày không xong mà im lặng càng chết, tức mình  đổ liều nghĩ  chó chết mèo cũng le lưỡi, mẹ nó, sợ gì, rồi nổi cương cự lại:

            - Thế theo kiểm ban, chuyện công nhận danh hiệu thi đua, trao tặng huân chương có quan trọng không?

            - Huân chương để trao tặng những tập thể và cá nhân xuất sắc, ghi nhận sự cống hiến của họ,  không những quan trọng    vô cùng quan trọng nữa.

            - Thế ông chóp bu ký tặng huân chương cho  một tên dịch tặc nội xâm  hại dân hại nước thì sao? Sống  và làm việc theo  luật pháp, tôi  ký bị  luật pháp trừng trị thì ông ta thế nào,    chịu sự trừng trị của luật pháp  không?

            Trưởng kiếm ban nhắc nhở:

            - Lễ không tới thứ dân, hình không đến chóp bu, không thể lấy luật pháp để áp đặt lên đấng quân chủ, xưa nay vẫn vậy, ngươi chớ nhiều lời!

            Đến đây thì chuông điện thoại reo, có tiếng nhắc kín: Chó cùng rứt giậu, đánh  đến cùng coi chừng  nó cắn lại, nên  mở cho nó đường chạy.

            Trưởng kiểm ban dạ dạ rồi quay qua phán:

            - Tội ngươi đúng lẽ  phải đưa ra tòa  lĩnh án nhưng nhờ sự quan tâm chiếu cố của  đấng chóp bu nên chỉ bị kỷ luật khiển trách để rút kinh nghiệm, nhớ lấy!

            Thoát tử trong gang tấc, Ninh  phó tể rập đầu hô vạn tuế… vạn vạn tuế…!

 

24-6-22

 

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 28-6-22,26L, 5bl, 1cs
    Tuong Vu-Rõ ràng, sòng phẳng...Tiên sư nó đến Việt mà còn Á thì cấm khẩu...
    Thanh Bình Lương-Thằng ĂN ỐC Đâu ? XỬ, Đứa nào TRÙM CUỐI ... XỬ Luôn
    28-8-22,20L

    Trả lờiXóa