MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022

MỒM QUAN CHỨC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tiếp kiến Chính Tử, Vị  vương khoe khoác rằng cơ đồ chưa bao giờ được như bây giờ, thao thao đường  lên thiên đường, lộ trình  xây dựng xã hội cực lạc.  Đang hào hứng là thế thì bị  Chính Tử ngắt ngang:

            - Chuyện vá trời lấp biển vậy nhưng ai thực hiện đây?

            - Ta có cả đội tiền phong với dàn cán bộ  lãnh đạo  vừa hồng vừa chuyên có thể vắt đất ra nước thay trời làm mưa, sắp đặt lại giang san làm nòng cốt xây dựng, đầu tàu dẫn dắt.

            - Quan chức nhà vua chưa thoát nổi tư duy nhiệm kỳ,  đầu óc đứa nào cũng chỉ nghĩ chuyện  tham nhũng, ngồi chưa nóng chỗ đã  lo vơ vét, ăn không chừa thứ gì, chống mãi không xong thì nòng cốt dẫn dắt thế nào?

            Vị vương khỏa lấp:

            - Tham nhũng  đời nào chẳng thiếu, phong kiến tư bản cũng đầy, có mồm thì tham ăn là chuyện bình thường xưa nay mà!

            - Đúng với mồm ăn chứ mồm nói chưa hẳn. Cái khác biệt giữa bọn quan chức xã hội cũ và quan chức xã hội mới là đây.

            - Khác thế nào?

            - Không ăn mới dám nói, đã ăn  thì không dám mở mồm, lỡ ngậm tiền thì ngậm luôn lỗ miệng, thông thường là vậy. Còn quan chức XHCN đặc biệt  hơn, càng ăn càng nói, ăn dữ nói giỏi,  ăn to nói lớn, ăn gan nói bạo… Khác biệt là đó!

            - Lý vào đâu mà  nói vậy?

            - Có tích cực mới dám phê  kẻ khác tiêu cực thế nhưng tay đầu trùm thành nọ  lấm láp từ đầu đến chân, về hang  rồi vẫn nhơn  nhơn đăng đàn răn dạy, chê trách dàn cán bộ tiêu cực, thiếu rèn luyện… khác gì kẻ trộm giáo hóa  đạo đức. Tốt  còn chưa dám khoe, xấu  không lo che lại, tay đầu thủ kinh kỳ hôm trước  thượng  đài vỗ ngực nhân phẩm lương tri trước thế giới hôm sau bị tóm vì tội dịch tặc kit test. Có kẻ  luôn mồm của dân do dân vì nhân dân phục vụ nghe muốn ngoẹo cần cổ thế rồi đùng một cái y  là thằng giặc nội xâm hại dân hại nước...

            Vị vương dằn lời ra vẻ nhắc nhở:

            - Ba món tham nhũng vặt như ghẻ ngứa ngoài da, khó chịu đấy nhưng không thể ảnh hưởng đến đại nghiệp, chớ quá bi quan lo lắng để rồi giảm sút lòng tin, rơi vào suy  thoái tư tưởng, tự diễn biến chuyển hóa…

            Nói xong, lui vào trong.

 

11-6-22

1 nhận xét: