MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

CHỚ TUYỆT ĐƯỜNG SINH LINH !

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Nhân buổi tuần du, gặp người giăng lưới bẫy chim, miệng đọc chú: “Trên trời bay xuống, dưới đất chui lên, ba bề bốn bên, chui ngay vào lưới”, vua Thành Thang hoảng hốt:

            - Thế này thì chim chóc chết sạch còn gì!

            Rồi bắt bỏ ba mặt lưới, chỉ để lại một và sửa lại câu chú: “Nhện giăng màng lưới, loài người học theo, bay tả bay hữu, bay thấp bay cao, muốn tìm đường chết, thì vào lưới tao”

            Chuyện bảo vệ thú hiếm, bảo tồn sinh thái là vấn đề cấp bách ngày nay đã được người thượng cổ đề cập. Con người tương khắc nhưng vẫn tương  sinh với chim chóc muông thú, biết bắt giết ăn thịt nhưng không tận diệt, không tuyệt đường sinh linh. Thành Thang bắt bỏ đi ba trong bốn mặt lưới, trong sáu đường thì sinh linh có năm đường sống một đường chết, thể hiện đức hiếu sinh của đất trời. Còn ngày nay, sinh linh thường xuyên bị rình rập, có loài tuyệt diệt vì trong sáu đường đã có năm đường chết.

            Con chim không yên chỗ để cất tiếng hót, con cá không có nơi trú lượn an toàn, thú càng hiếm, càng bị truy lùng. Những loài vật ít sinh sản, khả năng bảo tồn thấp bị sục sạo lột da đã đành mà ngay cả loài vật sinh sản hàng loạt như cóc nhái cũng hiếm dần. Bây giờ người ta không dùng cung ná mà súng bắn đạn ria, nổ một phát có chục chim lăn ra chết, không chỉ câu chài kiếm cá mà rà điện, cào điện, nổ mìn đẩy loài thủy tộc tới chỗ cùng kiệt. Con lươn, con trai ngâm mình dưới bùn còn bị giật trào lên mà chết nói chi con cá bơi lượn lững lờ. Người ta xúc cả rổ ròng ròng, ở nông thôn, ngay một đứa bé cũng biết dùng vịt con để nhắp cá lóc, cá mẹ chết thì bầy  cả hàng nghìn con con  làm sao sống sót. Sông rạch đầy cá tôm chỉ còn trong truyện cổ tích rằng ngày xửa ngày xưa…

            Con người hủy diệt muông thú một cách cố ý đã đành, họ còn vô tình phóng xả đủ loại chất thải làm ô nhiễm môi trường, gây mầm bệnh tuyệt đường sinh linh.

Tự nhiên là một phần của cuộc sống, hủy diệt tự nhiên khác gì tự hủy diệt cuộc sống của chính mình. Liệu con người sẽ sống thế nào khi tiếp tục hủy diệt tự nhiên, muông thú, tôm cá, chim chóc?

            Câu chuyện vua Thành Thang từ thời cổ đại vẫn còn là bài học lớn đáng suy ngẫm!

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 21-6-22,20L, 2bl
    Alex Tran-👍❤️ Sao dân o VN ác quá
    Toàn Mai Van-Những bầy con gọi mẹ thảm hơn bao giờ hết.!
    9-7-22,40L, 2bl, 2cs
    Alex Tran-😢 Chỉ có ở VN
    Hy Võ-Đã đến lúc Mẹ thiên nhiên nổi giận. Lúc đấy nhân dân, đặc biệt là dân nghèo lại càng khốn khổ,
    22-8-22,15L, 2bl, 1cs
    3-10-22,40L, 5bl, 2cs
    Đoàn Công Nghị-Từ ngày tôi thấy Shopee quảng cáo keo bẫy chim tôi đã xoá app khỏi máy,không mua bất cứ thứ gì trên Shopee,mong mọi người cũng làm thế
    Tran Trung Minh-Con người thông minh ư ? Người thông minh là đầu tiên phải biết tự cứu, còn ko chỉ là loai ngu dốt.
    Trang VHMN, 8-10-22, Nguyễn Viết An Hòa
    Bài của Tiểu Hùng Tinh hay lắm. Đủ các Đức Nhân: Nhân ái, nhân đạo, nhân hậu, nhân văn... Cám ơn bạn hiền đồng môn, đồng khóa, đồng lớp, đồng tình, đồng điệu.

    Trả lờiXóa