MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2021

VẶT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Ba Chìm bảo rằng  thứ gì nhỏ nhoi không đáng kể thì gọi là vặt như vặt vãnh, lặt vặt, vụn vặt, chuyện vặt, quà vặt…

            Bảy Nổi cãi lại:

            - Hẳn gì, vặt bây giờ lại là những chuyện lớn lao.

            - Đã vặt sao lại lớn lao?

            - Lớn lao chứ! Này nhé, một tay thanh tra bộ xây dựng bảo công trình  10 tỉ thất thoát 1 tỉ là chuyện bình thường. Chuyện ăn hối lộ 5,4 tỉ do một công ty Nhật Bản đút lót được tay bộ trưởng tài chính gọi là ăn vặt. Mất tiền tỉ, ăn tiền tỉ cũng chỉ là chuyện vặt đó thôi!

            Không xem là  vặt thì sao người ta có thể ăn bò dát vàng một suất mấy chục nghìn đô bằng  cỡ hai năm lương công nhân, mặc chiếc áo dài  giá bằng ba căn nhà tình nghĩa, đeo chiếc đồng hồ ba tỉ  bằng sản lượng thóc người nông dân làm ra trên 100ha…

            Cứ thế, tham nhũng tràn lan  như giặc nội xâm phá cho đất nước kiệt quệ nhân dân điêu đứng mà chỉ  xem là  tham nhũng vặt, sâu dân mọt nước đục khoét tận xương tủy  mà chỉ  xem là ghẻ ngứa ngoài da.

            Chín Lênh Đênh chậc lưỡi:

            - Vặt vặt khác gì vặt lông vịt.

            Ba Chìm và Bảy Nổi ngạc nhiên:

            - Đang nói chuyện  ăn vặt, tham nhũng vặt ông lại xía chuyện vặt  lông vịt vào, nói năng gì lạc đề thế!

            Chính Lênh Đênh cự lại:

            - Không nghe có thằng cha tiến sĩ chuyên gia nọ bảo  đánh thuế dân cũng như vặt lông vịt, vặt sao thật sạch mà  không la lên được là tốt.

            - Nhưng đó là chuyện vặt lông còn đây  là tham nhũng vặt.

            - Không vặt cho sạch lông người dân thì  làm sao để chúng nó ăn vặt, tham nhũng vặt, vặt này vặt nọ. Mọi thứ vặt cả vào dân, chúng càng vặt thì dân càng trụi lủi trơ  da phơi xương ra thôi.

 

6-12-21

1 nhận xét:

  1. Facebook,10-12-21,17L, 10bl
    Hà Nguyễn Cướp ngày
    Nguyễn Thanh Danh Phát ngôn của lũ cướp.
    Minh Vu Nguyen Quá khốn nạn
    16-12-21, TLKT... 26L, 9bl, 5cs
    22-2-22,27L, 16bl, 4cs
    Thành Nguyễn Văn 5 đợt dịch, cô-vi với 'ta' xúm vô vặt lông ... 'Vịt' không kịp mọc lông ống!

    Trả lờiXóa