MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2021

SIÊU KHÓ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Bình loạn chung quanh cái chức, Ba Tam Giác bảo:

            - Nhận chức là khó nhất vì phải biết chức biết ta. Chức đó việc gì, chuyên môn ra ra, trách nhiệm đến đâu, hoạt động thế nào… Rồi ta thế nào, có trình độ, năng lực đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ không… Phải đắn đo cân nhắc trăm lần trăm thứ, nhận chức là khó nhất!

            Sáu Lục Lăng gạt đi:

            - Nhận chức dễ, giữ chức mới khó! Ghế mình đang ngự lắm kẻ ngấm nghé gầm ghè muốn cưa muốn hất, phải tả đấm hữu thoi thượng nâng hạ chặn, làm sao để trên che dưới chịu mới được. Giữ chức là khó nhất!

            Hai vành Khăn nghe, vểu môi:

            - Giành chức dễ, không thấy bao kẻ cóc có tài cán mà vẫn chức này chức nọ, giao chức là nhận cái rột, có ai từ chối cho đâu. Thậm chí có kẻ dăm bảy chức, chức nào chức nấy to đùng mà vẫn cứ khoái kiêm nhiệm. Giữ chức cũng dễ. Lắm vị năng lực vào cỡ tay ngang, chỉ chụp chung chung vẫn tọa vị hàng thập kỉ thậm chí hưu huốt hưu vẫn ung dung tại chức vì kiếm chưa ra “kế cận”. Giữ chức dễ ợt!

- Thế gì mới khó?

Vành Khăn hứ một cái:

- Từ chức mới  khó! Yếu kém rành rành, sai phạm tùm lum, hậu quả nghiêm trọng thế nhưng cứ bám ghế như bắt vít, thậm chí từ chức có thưởng, được tôn vinh là một công trạng lớn cũng có ai chịu từ chức cho đâu!

Tam Giác và Lục Lăng đồng thanh:

- Đúng, từ chức là món siêu đại khó!  

1 nhận xét:

  1. Facebook, 22-12-21,20L, 2bl, 2cs
    Hộ Công Võ Dẫu vậy cũng "tử tế" mà rời ghế! Hơn ai kia đi không nổi vẫn ỉa lên cái quy định của "tổ chức đã giao phó" cái chức cho mình: mồm gào thét không tham quyền lực, còn đít bắt vít quá 2 nhiệm kỳ rồi ... 😱Lươn ngắn nên chê chạch dài/Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm 😅😂🤣
    Tung Nguyen Khi đã đặt đít vào ghế là nó chơi keo siêu dính rồi
    27-12-21,20L, 2bl
    Ngôđăng Hựu Phấn đấu thành người tử tế ở âm phủ!
    18-3-22,17L, 2bl

    Trả lờiXóa