MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2021

VẬT HIẾN TẾ NGHỊ HỘI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Chúa cọp tổ chức nghị hội mở rộng, không chỉ loài ăn thịt mà còn triệu tập  cả loài ăn cỏ đến dự.

            Nhận thư  triệu tập,  nai đầu đàn  lo lắng bảo không  đi thì họ cọp lấy cớ chống đối rồi tổ chức lùng sục tàn sát mà đi thì lao thân vào chỗ chết.  Không những chết    còn phải mượt lời cung tán công lao kẻ thù của họ tộc mình, đau lắm, nhục lắm.

            Bàn nát  nước, cuối cùng vì sự tồn vong của họ tộc nai, một  nai tơ liều chết đi dự.

            Vào hội, nhìn trên cao thấy ông hổ vuốt nanh hung dữ hằm hằm nhìn xuống, xung quanh toàn là beo sói cáo chồn, loài nào cũng lè lưỡi nhe nanh giương vuốt chực cấu xé ăn tươi nuốt sống loài  khác, không khí thật ghê sợ.

Sau nghi thức khai hội, cọp sai beo kể lể công trạng,  chuốt chôi thành tích  vì sự nghiệp rừng, tán thán công đức họ cọp toàn ý toàn tâm cống hiến hi sinh, thương  yêu nâng đỡ muôn loài nhất  là loài ăn cỏ. Xong mời các đại biểu loài ăn cỏ phát biểu.

            Bọn dê cừu run lập cập (bảo do quá cảm động) ngập ngà ngập ngọng  cố hết sức cung tán công lao to lớn của  ngài cọp và các loài ăn thịt  đã chăm lo giúp đỡ bảo vệ các loài ăn cỏ, xin nguyện khắc cốt ghi tâm công ơn trời biển.

            Đại biểu nai nghe càng đau càng nhục, định gào lên một tiếng  cho hả nhưng  nghĩ đến hậu quả cho cả họ cả loài nên nín. Đến phiên mình phát biểu, nai dồn hết căm giận tủi nhục cắn vào lưỡi, phun máu vào mặt cọp rồi rồi ngã vật xuống.  Cọp chúa gầm một tiếng  sai lũ cọp đem ra xé xác  làm vật  hiến tế để mừng  nghị hội thành công rất tốt đẹp.

 

4-12-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 13-12-21,25L, 1cs
    Hy Vo Vậy là hội nghị có món tái nai để hội nghị thành công tốt đẹp.
    5-3-22,15L

    Trả lờiXóa