MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

KIÊN ĐỊNH LẬP TRƯỜNG CÁCH MẠNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 

            Cán Gáo vốn là cây lí luận, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, đến đâu cũng nhắc nhở tinh thần trước sau như một, dù phong ba bão táp cũng quyết một lòng thủy chung, kiên định lập trường cách mạng.

            Có người đề cập tới chuyện Trung cộng kéo quân qua giết hại nhân dân, tàn phá sáu tỉnh biên giới, rồi  bao chuyện lấn ranh, chiếm đảo, lấn biển, đâm tàu thì thế nào, y bảo đó chỉ là xung đột tạm thời,  về lâu về dài ta phải phải giữ gìn tinh thần 16 vàng 4 tốt,  môi răng hữu nghị, biết ơn sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của người  đồng chí anh em. Kiên định cách mạng  là vậy!

            Hỏi thế  thằng  cha Bắc Triều Tiên là đứa chống phá  dữ dằn nhất khi VN đổ quân vào Campuchia thì xử sự thế nào? Y bảo trước sau vẫn là đồng chí anh em cùng chung lí tưởng. Còn tay Hàn Quốc dù làm ăn thân thiết cỡ nào thì vẫn là chế độ tư bản giãy chết kẻ thù giai cấp, hơn nữa nó từng là chư hầu đế quốc Mỹ xâm lược, cần hết sức đề phòng. Phải kiên định cách mạng!

            Hỏi đến chuyện thằng Mỹ, y bảo dù bây giờ  có quan hệ  thương mại, viện trợ này nọ thì   nó vẫn là  tên đế quốc đầu sỏ, kẻ thù lâu dài với nhiều âm mưu thâm độc nên phải chống. Trước đây, sang Venezuela,  nước thù địch của Mỹ, lãnh đạo ta từng hô Venezuela mạnh lên là VN mừng, khích chống Mỹ. Vừa qua ta  đánh một đòn cân não bằng cách cho  cô hoa hậu xách đàn T’rưng làm cô gái vót chông qua tận hang ổ đòi xiên bọn giặc Mỹ cọp beo làm bọn chúng sợ  thút dái lên cổ. Nên nhớ, đừng vì mấy chục triệu liều vac-xin mà phai nhạt ý chí chống Mỹ, phải kiên định cách mạng!

            Đã đồng chí thì lúc nào  cũng anh em, còn  đã thù thì lúc nào cũng là kẻ thù. Kiên định tinh thần cách mạng là vậy!

 

5-12-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 7-12-21,12L, 7bl
    Ngọc Ánh Ăn no quẹt mỏ , ăn cháo đá bát được thể hiện bài nhạc xàm xí đú ( cái thằng giặc Mĩ cọp beo ) .
    Ngôđăng Hựu Khép lại quá khứ hướng tới tương lai là thế ư?
    Nang Phan Đây là chỉ đạo của đám vô văn hoá !
    Miệng thì chưởi nhưng ngửa tay ra xin vaccine Mỹ !
    9-12-21,20L, 10BL
    Trần Huy Quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh. Đã dày xéo mảnh đất việt nam .lửa đã cháy. Và máu Đã đổ trên khắp dải biên cương... Giờ cấm thấy thằng nào mở mồm ra hát nữa nhỉ
    Hy Vo Cái đồ kiên định...dở hơi.
    1-5-22,40l, 11BL, 3CS
    Hoàng Văn Liễn-Mỹ Em ghét ,tiền US Em thương
    Tadeo TruongThù thì thù nhưng chai mặt cứ ngửa tay XIN ĂN ..
    Mặt chai mày đá
    Tien Tran-Không ưa Mỹ nhưng thích vắc xin Mỹ thích Nga nhưng không ưa vắc xin Nga là bình thường thôi
    Vũ Khắc Thuận-Đồng chí anh em mà khốn nạn như TQ xâm chiếm biên giới và hải đảo của VN giết hại biết bao chiến sĩ đồng bào ta

    Trả lờiXóa