MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2021

LÍ SỰ VỚI ĐẦU GỐI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Nói năng rành mạch, lập luận chặt chẽ, thích tranh biện xã hội, nhiều người cãi không lại, phải chịu y có lí.

            Có tiếng, y được giới thiệu tranh biện với một nhà thông thái, tưởng sẽ lụt lưỡi chào thua nào ngờ ngang ngửa, có thua có thắng có huề. Nhà thông thái phải chịu khen phục.

            Tiếng tăm vang dậy, y được giới thiệu với một vị quan trí. Chức cao quyền rộng nhưng đại quan là người có học, vốn hiểu biết thực chất. Hai bên cởi mở tranh luận  đủ mọi vấn đề xã hội nhân sinh. Y càng tranh luận càng có lí,   nhiều luận điểm đại quan đưa ra bị y phản bác, đại quan phải  tâm phục khẩu phục.

            Tưởng không  còn đối thủ nào ngờ có kẻ muốn chơi cho mất  mặt, gài tranh luận với một tên nha lại, y đồng ý. Ai cũng nghĩ rằng nhà thông thái học thức là thế,  vị đại quan từng trải là thế  mà còn chịu phép thì  thá gì  tên nha lại hèn kém kia.

Vào cuộc, y khiêm tốn tự tin riêng tên nha lại lộ ngay vẻ hung hăng, xẳng giọng: - Tớ đây chỉ biết còn đảng còn mình, tranh  luận là hoài nghi, phản biện là phản động, thế thôi! Y biết không phải gặp đầu óc mà gặp đầu gối, dính vô  không khéo mang họa vào thân nên giơ tay xin hàng.

 

10-11-21

1 nhận xét: