MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

HÁU ĐÁ

TIỂU TỬ VĂN 

  ảnh internet

            Vịt mẹ dặn vịt tơ rằng rằng  lo mò rúc dưới nước mà kiếm ăn, có lên cạn thì  chớ đi sâu, bị gà cắn mổ thì nhớ chạy về phía bờ ao. Bọn gà hung hãn,  cựa sắc mỏ nhọn, bay đá giỏi, mình không đủ sức chống lại đâu. Tốt  nhất là kiếm  ăn gần bờ ao, động cái mình nhảy xuống an toàn.

            Vịt tơ nghe lời.

            Gà tơ đi kiếm ăn, gà mẹ dặn chớ lại gần, đừng đi men theo bờ ao kẻo rớt xuống nước nguy hiểm, nhớ dè chừng bọn vịt đấy! Vịt tơ bảo:

- Bọn vịt yếu đuối, thấy gà thì  lủi chạy, sợ gì chúng nó.

Gà mẹ  nhắc nhở:

- Không sợ nó, chỉ sợ cái hăng máu gà tơ rồi rước lấy nguy hiểm. Phải nhớ một điều rằng chỗ bờ ao là tối kị, không được tới gần.

Gà tơ giả bộ vâng lời.

Đang nghênh ngang kiếm ăn, thấy vịt, gà tơ xông vào cắn mổ chí chết. Vịt hoảng hốt chạy về phía bờ ao, gà càng hung hăng rượt đuổi, bay đá tới tấp, quá đà rớt luôn xuống ao.

Ướt nhẹp lông lá,  gà vợi vợi bơi bơi, lóng ngóng không sao lên bờ được.

23-7-21

1 nhận xét: