MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

BÁN MÀ ĂN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

             Ăn quan trọng, không có ăn thì chết, ăn nuôi sống con người tuy vậy người ta vẫn xem ăn là cục nợ, miếng ăn  miếng nhục.

            Ăn nhục, nhục nhất là bán trôn nuôi miệng, danh dự phẩm giá không còn như mấy cô gái làng chơi.

Có người cho rằng bán trôn nuôi miệng nhục  nhưng chưa nhục bằng bán miệng nuôi miệng. Cái miệng phải hô theo mệnh lệnh, nói theo đơn đặt hàng, theo lập trình được điều khiển từ xa. Biết xấu xa  cũng ca ngợi tốt đẹp, biết dở cũng tán tụng hay, biết thối tha cũng bốc thơm, biết suy bại cũng vỗ tay thành công tốt đẹp chẳng khác gì khướu vẹt. Nói  để kiếm cơm, bán miệng để nuôi miệng đó thôi, nhục!

Không những bán miệng    lắm kẻ còn bán cả linh hồn để nuôi miệng. Bọn này vì địa vị lợi lộc mà tự nhồi sọ mình rồi huyễn hoặc người khác, sẵn sàng cắn hùa sủa theo bảo vệ chủ, chỉ biết còn chủ còn mình, ai trái với chủ mình thì xem đó là  phản động thù địch. Chúng bán luôn nhân tính  để giữ quyền đoạt vị, chiếm giữ miếng ăn, chia chác thủ lợi lộc.

Bán mà ăn như thế càng nhục.

 

21-12-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 1-1-22,46L, 3bl, 4cs,
    Liem Nguyen Chính xác ! Bọn chúng nó vô nhân tính !
    Tuong Vu Óc chó nó dzậy
    Thien Nguyen Đúng bản chất bọn quan tham và tha hóa
    13-1-22,11L,1cs
    28-3-22,21L, 1cs

    Trả lờiXóa