MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2021

LỘ DỐT LÒI GIAN VĂNG BỊP XỊT XẠO

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Càng Cua chua chát:

            - Lắm đứa khoe mình thông, ngay cả nhiều đứa mít đặc vẫn  cho là mình thông tuệ, lắm đứa  mới qua xóa mù đã  nghênh ngạo mục hạ vô nhân (dưới  mắt không có ai), coi pha trời đất. Nhiều đứa dốt nhưng  đội bằng biếu, khoác học hàm học vị làm cho  thiên hạ tưởng mình thông. Làm sao để biết chúng nó dốt?

            Cá Ngạnh  bảo:

            - Ngu dốt tận trong đầu, tìm cách cho nói thì mới phun ra được.

            - Cách nào?

            - Cho nó chức quan, làm quan thì phải đăng đàn thuyết giảng, tuyên bố, huấn thị, hiểu dụ  này nọ, bấy giờ sẽ lòi dốt ra thôi.

            - Nhưng bọn quan chức thường chỉ phát biểu chung chung, tuôn toàn  chủ trương đường lối chính sách nghị quyết theo bài bản có sẵn làm sao biết chúng nó ngu được?

            - Cứ cho nói, năng nói thì sa, đi đêm lâu ngày gặp ma, thế nào cũng lòi dốt ra. Thấy không, một cục trưởng Bảo vệ thực vật mà dám khẳng định khoai tây Trung Quốc nhiễm độc vẫn ăn được, ghê chưa! Có  kẻ đăng đàn khoe khám phá rằng  Ngũ Hành Sơn trong  Tây du kí là ở Đà Nẵng… Có  lão thuộc hàng  đỉnh cao trí tuệ  đã  phán biểu một  kí rau muống có dinh dưỡng ngang một kí thịt bò, xúi dân ăn cực chịu khổ  để chúng vinh thân phì gia. Cứ thế, nhiều chức sắc chóp bu tha hồ  phun trào nào  quốc hội do dân bầu, sai thì dân chịu chứ kỉ luật ai. Chúng ta (lãnh đạo) sai thì  nhận lỗi trước dân, dân sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật… Phát ngôn không những lộ dốt mà còn lòi gian văng bịp xịt xạo ra nữa.

 

1-12-21

 

1 nhận xét: