MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2021

BẪY NỢ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Có thuộc hạ  hỏi rằng  bây giờ  tiến lên CNXH màu sắc Trung thổ thì  có còn nuôi giấc mộng  bành trướng không, Tập Cặn bảo nếu không thì làm sao  nhuộm đỏ được thế giới, bắt thiên hạ tuân phục. Hỏi bành trướng thế nào, được giảng:

            - Dùng  sách  rắn mềm tức  gây hấn và  “hữu nghị”. Gây hấn là bành trướng quân sự, lấn ranh, chiếm đảo, giành  biển, đâm tàu, ỷ mạnh hiếp yếu đó là  sách rắn xưa nay.  Hữu nghị là bành trướng mềm, dùng tiền mà trói, tạo thế giàu siết nghèo, dùng  bẫy nợ để  thôn tính từ từ, đây là sách mới.

            Xin nghe sách mới, Tập Cặn  bảo có hai, hạ sách và thượng sách. Rồi giảng:

            - Hạ sách là cho không  đễ bẫy nợ. Nay ta đem nhà máy  quá đát bán  rẻ như cho không, chúng như kẻ đói khát nên nghe mồi nổi ham, bập ngay dính liền. Dính công nghệ lạc hậu, tùy thuộc kĩ thuật, tùy thuộc nguyên liệu... Ta mất cho nó  nhà máy nhưng  thẩy được của nợ  vừa được bao thứ còn nó dính quả lừa rước cục nợ mà không biết, đến khi tá hỏa thì bỏ thương vương tội, dứt  không nổi, gỡ không ra, từ bị thương tới chết.

            Thượng sách là cho vay ưu đãi. Dùng sách này phải hết sức khéo léo, bất ngờ. Trước hết phải đổ tiền nhét mõm lũ quan chức tham hạm, khống chế được ba cái mồm bọn lãnh đạo thì thao túng  được mọi thứ.

Thứ đến là  gài bẫy hợp đồng, cho vay xây dựng với điều kiện mình giữ thế chủ, chỉ định thầu, vật tư công  nghệ của mình, con người của mình, do mình thao túng, chúng nó chỉ là  những kẻ ngu gian  ăn theo nhất trí hợp thức. Tạo nhiều  sơ hở hợp đồng để có cơ hội thoái thác và đổ vấy trách nhiệm khi cần, dễ dãi lúc đầu thít chặt về sau, làm cho  cục nợ phình to vì trượt giá. Gài nợ chứ gài bom nổ chậm, gài máy theo dõi chúng cũng không biết. Nó húc đầu vào là dính  bẫy, thành con nợ vĩnh  cửu cho ta khống chế sai khiến, ấy là lúc sách bành trướng mềm hoàn thành.

            Hỏi rằng  lí thuyết  là thế nhưng thực tiễn thế nào, Tập Cặn  cười bí hiểm:

            - Cứ qua nước Việt, xem  nhà máy gang thép Thái Nguyên và đường sắt Cát Linh- Hà Đông là biết. Muốn rõ hơn thì qua Lào mà xem, ta đầu tư vào rồi  kiểm soát luôn lưới điện,  qua Sri Lanka mà xem, ta đầu tư vào cảng biển mà cuối cùng nó chúng phải nhường luôn cho ta cả cảng biển để trả nợ đấy.

 

29-11-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 4-12-21,12L, 2cs
    Ngọc Ánh Tụi mầy dám giựt nợ của bố ! Bố đánh bỏ mẹ ... chúng mầy bán vợ đợ con cho bố đi là vừa ...
    19-12-21,10L, 4cs
    Hà Nguyễn Bài học của cha ông nghìn năm chống giặc phương Bắc. Đã từng hy sinh xương máu để giữ nước. Ngày nay không vì lí do gì để làm dính bẩy nợ của Trung Quốc. Hãy đừng để mang tiếng bán nước làm tội đồ của dân tộc.
    16-2-22,11L, 1cs

    Trả lờiXóa