ảnh internet
Lên ngôi thống trị rừng, cọp chúa chủ trương mở rộng họ cọp để thu nạp các loài ăn thịt, vào được xem là sự tưởng thưởng danh dự cao quý cho kẻ trung thành. Bây giờ ngoài cọp nòi chính thống còn đủ thứ cọp lai nào cọp beo, cọp sói, cọp cáo, cọp chồn.
Buổi đầu, cho rằng mở rộng họ cọp thì sẽ bị chia sớt quyền hành lợi lộc nên bọn cọp rặt phản đối, bảo rằng beo sói cáo chồn toàn một lũ bất lương, chúng nó vào sẽ quậy tưng hết cả, họ cọp sẽ vì chúng mà mang tiếng ác độc với muôn loài.
Cọp chúa điềm tĩnh lắng nghe rồi phán:
- Cho vào sẽ khó nhưng không cho sẽ gặp khó hơn. Để ngoài khó quản, không vào thì chúng sẽ toa rập phe cánh để chống lại, biết đâu chúng sẽ đi đêm với lũ voi trâu để làm phản càng nguy. Đưa vào, cho chúng khống chế lẫn nhau, dùng chúng làm tay chân để thống trị loài ăn cỏ là tốt nhất.
- Nhưng chúng sẽ gây tai tiếng cho họ cọp.
- Họ cọp xưa nay tai tiếng rầm trời không biết đổ đâu cho hết, lôi ra trị tội thì mang tiếng ta đánh ta, nay mượn bọn cọp lai kia làm kẻ hiến tế, họ cọp ta càng có chỗ đổ lỗi trút tội. Hễ mỗi lần có sự vụ gì tai tiếng thì chỉ cần lôi một con ra khai đao làm lệnh, nhỏ thí mạng con cáo con chồn, lớn thí con cầy con sói, vụ việc quá nghiêm trọng thì thí con beo để trấn an dư luận. Lột cái danh hiệu cọp ra rồi cứ thế làm thịt, họ cọp ta nhờ vậy giữ được tiếng pháp bất vị thân, nghiêm minh chính lệnh.
Bọn cọp rặt nghe ra, phục chúa cọp cao kiến, nhất trí tán đồng.
2-12-21
Facebook, 19-12-21,22L, 1cs
Trả lờiXóaLiem Nguyen Giống nhau thật!
15-3-22,15L, 1cs
Liem Nguyen-Đúng chủ trương!
Ducminh Vu-Sách gối đầu giường ...