TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Chức to quyền to, chức nhỏ quyền nhỏ, quyền gắn liền với lợi, vì mối lợi mà tham chức quyền. Chức nhỏ thích chức to, quyền ít ham quyền nhiều, tất cả vì lợi. Kẻ nói muốn có chức để được trổ tài cống hiến hi sinh nhiều hơn là ngoa ngụy giả trá.
Chức ngon là chức có ghế cao quyền rộng thu lợi lớn. Chức không ngon thì quyền rơm vạ đá, thủ lợi chưa thấy mà bị đổ vấy, ngoạm đớp chưa bao nhiêu mà lãnh đạn, trăm tội đổ đầu, bị đem làm chốt thí.
Có chức thiệt mà có chức dỏm. Chức thiệt có quyền thiệt miếng thiệt còn chức dỏm có tiếng không có miếng, ngồi chơi xơi nước thậm chí còn làm bù nhìn vỗ tay cho kẻ khác núp bóng thao túng. Có chức thì no, ở đây có chức lại đói lại thèm. Bọn này có thể do đớp dính dấu răng nhưng nhờ thần thế che đỡ, dẫu thôi chức vẫn không bị loại xuống làm dân, bèn cho cho cái chức hư vị để cầm chân tạm thời khóa miệng. Như kẻ chờ thời, có cơ hội nhảy ra nắm thực quyền thực chức, bọn này sẽ trổ hết công suất ăn bù, ăn dữ dằn tới tấp, ăn cho bỏ những ngày bị treo miệng.
Chức to chức nhỏ, quyền nhiều quyền ít gì không biết, chỉ biết còn chức là còn tất cả, mất chức là mất ráo trọi, nên chi quyết bám quyền bám ghế đến cùng, giữ như bắt vít vào, mất là tiêu.
25-11-21
Facebook, 7-12-21, 20L, 4bl, 1cs
Trả lờiXóaCao Haphong Mất chức còn tiền
Nguyễn Ngọc Sơn Cầu thần khuyển ư?
Hoang Văn Liễn Tránh xa Cái Lủ CÓ CHỨC
Van My TRANH THỦ TÍCH LUỸ lúc tại chức nên khi mất chức vẫn sống MƯỜ ĐỜI ko hết CỦA!
16-2-22,10L, 1bl, 2cs