MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

TA ĐÂY SỐ 1 HOÀN CẦU

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ta có chế độ  chính trị cách mạng ưu việt nhất trong lịch sử. Nên nhớ, bọn Âu Mỹ tiếng là giàu mạnh vậy nhưng chính trị của chúng lạc hậu phản động giẫy chết còn chế độ chính trị ta tiên tiến nhất toàn cầu, tương lai của nhân loại. Lõi đời chính trị cỡ cáo già Kissinger còn phải gập sát đất vái đồng chí Lê Đức Thọ nhà ta làm thầy đấy. Ở ta, người  người  đều là chính trị gia, khổ sở bần hàn càng hăng bàn chính trị, luẩn quẩn loanh quanh làm ăn không rành nhưng nhưng  sõi sành chuyện thế giới đại đồng. Số  dzách chính trị là ta!

            Quân sự thì khỏi bàn. Ta nhỏ nhưng đánh thắng toàn đế quốc to, thằng Pháp, thằng  Nhật  rồi thằng Mĩ bị ta “goánh” te tua. Xưa chỉ chục tướng còn nay cả hàng trăm hàng nghìn tướng hỏi ngán thằng nào, động vào chơi luôn!

            Về văn hóa, ta hơn bốn nghìn năm văn hóa còn ngay cả thằng đầu sỏ nhất  hoàn cầu là  Mĩ cũng chỉ  có mấy trăm năm, ta gấp chục lần, nó bì sao nổi. Học vấn ta chẳng thua ai, xứ nào chứ xứ này ra đường tiến sĩ đụng đầu, cử nhân va trán, thạc sĩ chuyên ngành thành Grab sĩ. Học hàm học vị  cao nhất khu vực, hàng đầu thế giới, bằng biếu lền khên, học lơi khơi chơi mút chỉ thậm chí không học cũng có bằng. Văn hóa ta nhất!

- Nè, dóc vừa thôi nghe, thằng Mĩ đã bay vào  vũ trụ và đưa người lên cung trăng rồi đấy!

- Cậu cóc nhà ta từng  kéo quân lên kiện trời, chú Cuội  đã lên định cư trên mặt trăng từ tám hoánh, chúng nó lạc hậu nhằm nhò gì, ta dzách!

 

6-9-21

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét