MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

DỊCH NẠN QUAN LIÊU GIẤY TỜ BÙNG PHÁT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Chưa thời nào mà bệnh quan liêu giấy tờ hoành hành dữ dằn như thời cách mạng. Thời tập vở không đủ cho học sinh  chính lúc phát sinh đủ loại giấy tờ khai báo. Nội cái lí lịch thôi đã phải khai đi  khai lại năm lần bảy lượt, xét đi xét  lại, chứng lên chứng xuống, cái dành cho chính quyền, cái dành cho hội đoàn. Giấy tờ thì đủ thứ nào  giấy đi đường,  giấy xin phép đi lại thăm viếng, giấy tạm trú tạm vắng,  giấy giới thiệu mua hàng, giấy giới thiệu công tác… Nặng nề tới mức người ta phải gọi nó là  nạn quan liêu giấy tờ mệnh lệnh hành chính.

            Thế rồi hô đổi mới, đổi mãi không thấy mới mà có cái còn quá quắt hơn cũ nữa. Ai đời muốn mua nhà ở thành phố thì phải có hộ khẩu, muốn có đăng kí hộ khẩu thành phố thì phải có nhà thành phố, xoay quay mòng mòng.  Không giấy tờ hộ khẩu dẫu muốn mua một chiếc xe gắn máy cũng chịu vì không đăng kí được, muốn thì vượt hàng trăm hàng nghìn cây số về quê mà mua, không thì phải nhờ người khác đứng tên giúp, xe mình tên người, lưu thông  sẽ bị tuýt bắt vì  không phải chính chủ. Rắc rối kinh hoàng!

            Tưởng mệt mỏi buông xuôi, sống chung với  nạn quan liêu giấy tờ như chấp nhận số phận thương đau nhưng không, người ta hô hào cải cách hành chính, chính phủ điện tử, kĩ thuật số, cách mạng 4.0. Tiếng hưởng ứng vang rền, nạn quan liêu lui về thế thủ.

            Đùng một phát, dịch cúm tàu xuất hiện, nạn giấy tờ ác hại kia tưởng đã mồ yên mả đẹp nào ngờ vùng sống dậy, gieo nghiệt ngã trần ai. Bây giờ ra đường phải có giấy đi đường, muốn có giấy đi đường phải lên phường, muốn lên phường phải có giấy đi đường, thánh  cũng không tránh nổi phạt. Không chỉ trình giấy đi đường và căn cước  mà giấy mẹ đẻ giấy con, phải trình thêm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan nữa mới hợp lệ. Chưa hết, đất Vũng Tàu còn đẻ thêm một chuyện tự cổ chí kim từ đông sang tây chẳng nơi nào có được, không bộ óc quái quỷ kì dị nào có thể nghĩ ra là cấp cứu phải xin phép phường, xã, chuyển viện phải có giấy phép của sở giao thông vận tải... Kiểu này không chết mới là lạ!

            Rầu rĩ, đang cúi mặt xuống đất khóc  ba tiếng bỗng được tin xứ Châu Thành, Tiền Giang, ủy ban xã đã cấp  giấy đi khám thai cho hai người đàn ông trong đó có một cụ 85 tuổi. Nín không nổi, phải ngửng lên trời cười ba tiếng. 

             Hu hu hu...Ha ha ha...Thượng hưởng!

11-9-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 14-9-21,28L, 8 bình luận, 2 chia sẻ
    Nang Phan Đi cấp cứu phải xin phép phường, xã . Chuyện chỉ có tại đất nước VN ưu việt ! Được giấy phép xong đem đi chôn ! 😃
    Thanh Xuan Nguyen Theo luật thấy xe cấp cứu là phải nhường đường vậy mà chỉ vì quyền lực họ bắt người bệnh phải xin phép mới được đi…
    Ngọc Ánh Khốn nạn tào lao !
    Thu Truong ĐÂY LÀ THỨ DÂN SỢ HƠN DỊCH VIRUS VŨ HÁN, SỐNG KHÔNG NỖI
    Nguyễn Hữu Hòa Thằng nào ra cái luật này chắc bị thiểu năng trí tuệ quá
    18-9-21,TLKT 36L, 18bl, 10cs
    11L, 3bl, 2cs
    25-9-21,12L, 7bl,
    Bang Nguyên Gần chết cần chi giấy tờ .. nó ách lại bảo nó ký chịu trách nhiệm.
    Le Duc Càng nhiều giấy tờ càng ăn nhiều tranh thủ còn mấy ngày nó tranh thủ vét cho đủ
    11-12-21,12L, 4bl, 1cs

    Trả lờiXóa