MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

QUYẾT ĐỊNH THU HỒI MỒM (Trả miệng cho thượng đế)

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Người nọ khóc lóc với Ngọc Hoàng thượng đế xin trả lại miệng, không giữ nữa. Thượng đế ngạc nhiên hỏi vì sao thì thưa:

            - Người cho chúng con cái miệng để ăn để nói thế mà không cho ăn cũng không cho nói  thì để làm gì.

            - Sao lạ thế, ngươi hãy nói rõ xem!

            - Dạ, hai tháng dịch con bị nhốt trong nhà mà người ta chỉ  cho có 5 kí gạo.

            Thượng đế trố mắt:

            - Hai tháng 5 kí gạo thì chỉ  có cách nấu nước ra uống chứ ăn làm sao!

            - Con nói chuyện này lên mạng thì  bị người ta cho công an  và dân phòng  xuống mời lên phường làm việc, phạt vạ để cấm nói.

            - Nếu nói trung thực, không nói quá thì sao lại cấm.

            - Dạ, có sao nói vậy, con nhận 5 kí thì nói nhận 5 kí  chứ con có nói quá là nhận 10 kí đâu mà cấm.

            Thượng đế lắc đầu:

            - Rình rang rắc rối hè, thôi để ta làm việc lại với bọn phường xã xem sao.

            Người nọ ra, có kẻ rỉ tai:

            - Biết đâu lão Ngọc Hoàng kia với bọn phường xã là một, xưa nay phủ bênh phủ huyện bênh huyện, tin gì nổi.

            Ngay hôm sau có quyết định hỏa tốc từ phường đưa xuống. Nội dung  như sau:

            Xét ông bà Mỗ tự nguyện trả lại mồm.

            Căn cứ ý kiến chỉ đạo thu hồi mồm của Ngọc Hoàng thượng đế.

            Nay quyết định:

            Lấy lại bằng cách dán hẳn mồm không cho ăn nói nữa. Nếu còn nhóp nhép sẽ may luôn.

            Ông bà Mỗ phải triệt để chấp hành, bất tuân sẽ nghiêm trị.

            Khâm thử.

            Ngày Mèo tháng Chó năm con Trâu.

            Ấn kí.

 

13-9-21

1 nhận xét: