MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

LUẬT NGẦM

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

 

            Tàu xưa có chuyện  can phạm bị áp giải tới công đường, chưa biết tội lệ thế nào quan đã  ra lệnh đánh  vài chục đến vài trăm trượng cho nhừ tử. Muốn lách tránh thì phải xì ra chạy lo trước, không thì ráng chịu, làm luật mà!

            Chuyện ta nay phong phú hơn nhiều. Tuýt xe dọc đường kiểm tra, vi phạm hay không khỏi cần biết chỉ cần biết lo làm luật, nhang nến dọc đường là luật, nếu không thì không lỗi thành có lỗi, lỗi nhỏ thành lỗi to, không chấp hành  mà dám cự cãi coi chừng bị khoác cho tội chống người thi hành công vụ, còng ngay. Luật  đấy!

            Đưa đút cũng không phải dễ, phải biết luật, nắm luật. Việc gì, bao nhiêu chỉ cần qua ánh mắt  hay  mấy gợi ý bóng gió rằng   mới lần “đầu tiên” hả, đâu phải lần “đầu tiên”… là đủ biết. Không hé ra, có chuyện thì chối, chối không được hãy ráng chịu một mình, trời kêu ai nấy dạ, không khai  ra người khác, bất tuân khử luôn, khỏi xử. Đó là luật!

            Bộ sậu chia chác, lộ mánh quân phải hi sinh bảo vệ tướng. Bề trên bảo cấp dưới chết cấp dưới phải chết, không chết là bất trung bất nghĩa thế nên mới có màn thí chốt giữ xe. Luật là vậy!

            Đến chơi bời cũng có luật bất thành văn. Không chơi là lạc hệ, chơi mới  lên chức. Cán bộ thằng nào có chơi đưa tay lên coi? Không đứa nào hết. Thế  đứa nào  không chơi? Cũng không nốt. Vậy là đúng sách cạy không ra, tra không nói, hỏi không khai, chuyện đâu bỏ đó, thằng nào xì ra thằng đó chịu trách nhiệm, gánh hậu quả mặc kệ. Luật chơi đấy!

            Sống làm việc theo luật thì phải thông luật nhất là loại luật ngầm, hiểu rồi chứ!

 

4-9-21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét