MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

KINH DOANH TỪ THIỆN

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Điên Điển ca ngợi rằng nghệ sĩ là cốt cách, tiếng lòng nhân dân, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa nhưng Cặc Bần cho rằng tán tụng cả thôi thực ra cũng chỉ là dân kinh doanh. Hỏi sao nói năng lạ lùng, dám coi thường giới tinh hoa vậy thì bảo:

            - Không chỉ nghệ sĩ mà hoa hậu người mẫu gì cũng thế. Nghệ sĩ thì kinh doanh diễn xuất, càng nhiều  fans hâm mộ cát-sê càng cao, thu lợi càng lớn, chứng tỏ kinh doanh  thành đạt. Còn hoa hậu người mẫu thì khai thác lợi thế thân hình, sắc đẹp mà ăn tiền, muốn vô khẳm có cô còn kinh doanh thân xác thế mới có chuyện đường dây hoa hậu người mẫu với  đại gia, có chuyện Ngọc Trinh- Hoàng Kiều tiêu diêu cực lạc...

            Nghệ sĩ kinh doanh thành đạt thì tiền vô  tiếng nổi, muốn tiền vô tiếng nổi  hơn nữa phải biết kinh doanh từ thiện.

            Kinh doanh từ thiện, lạ tai quá, Điên Điển thắc mắc:

            - Từ thiện là đem của cải  tiền bạc ban phát cho  kẻ khó, mất tiền để được tiếng chứ vô tiền chỗ nào?

            Cặc Bần giảng giải:

            - Nhà doanh nghiệp bỏ tiền làm từ thiện thì mất tiền để được tiếng. Được tiếng nhân ái cao cả cũng là một cách kinh doanh lòng tin, chiếm được thiện cảm  của khách hàng, nâng cao uy tín thương hiệu. Còn nghệ sĩ  kinh doanh từ thiện thì được tất tần tật không mất đồng xu cắc bạc nào.

            - Thế kinh doanh từ thiện bằng cách nào?

            - Bằng cách kêu gọi nhà hảo tâm, fans hâm mộ  đóng góp vào tài khoản để mình  lo tổ chức phân phối cứu trợ. Cứ mà  có thiên tai địch họa thì tiền càng vô, tiền càng vô nghệ sĩ càng nổi tiếng từ tâm.

            - Được tiếng thì rõ nhưng làm sao được tiền, kinh doanh phải có lợi nhuận chứ!

            - Đơn giản thôi, cứ thu  mười phát năm  ăn một nửa, ai ở đó mà kiểm tra. Mỗi  đợt vô vài tỉ tới vài chục tỉ khỏi thuế má, làm qua loa thậm chí ỉm luôn khỏi đi cứu trợ, đến bị khui bung toàng mới tìm  cách sao kê làm phép, chứng nhận hợp thức cho qua, lợi nhuận  còn  hơn buôn ma túy đấy!

            Điên Điển nghe, thở dài thườn thượt:

            - Tưởng thánh thiện ai ngờ quỷ trùm, tinh hoa hóa tinh ma, chua!

 

15-9-21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét