MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

CA TIẾNG TÀU

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Y bảo hữu xạ tự nhiên hương, thơm tự nhiên toát ra mùi thơm thì thối cũng tự nhiên toát ra mùi thối, đã là bản chất thì trước sau cũng lộ,  cái kim trong túi dù cố bọc cố giấu cũng phải lòi mũi ra thôi.

            Bị nhắc muốn gì cứ toạc móng heo, đừng  bóng gió  vòng vo nữa, y bảo chuyện những kẻ  khoác mồm ta để làm loa Tàu cộng đấy thôi. Rồi kể:

            Một tay ở bộ ngoại giao cho rằng Trung Quốc cắt cáp biển của ta là thương cho roi cho vọt, thế này tức nó coi Tàu cộng là cha, cha đánh để  răn dạy con nên người, con biết ơn cha!  Đúng là thở hơi Tàu cộng!

            Lão thầy tu  kia chẳng chịu lo kinh kệ tu tập mà ham nhảy vào chính trị, thuyết pháp rằng Lý Thường Kiệt đánh Tống là em đánh anh, hỗn. Lộ mặt đồng hóa ta với Tàu, xem  Tàu với ta  cùng gia đình, cùng chung dòng máu, ông tổ. Ca tiếng Tàu đó!

            Ta hay Tàu, cứ xem thái độ đối với đặc khu là rõ. Chúng  từng  đô hộ  hàng nghìn năm, hàng chục lần kéo quân qua xâm lược, cài cắm tổ chức vào để phá hoại, bài học máu xương triền miên xưa nay thế nhưng không chịu cảnh giác, vẫn hăng lập đặc khu để thu lợi. Đuổi đã không nổi còn bày đặt rước. Ta ư? Sao trúng ý Tàu cộng vậy?

            Bảo vệ tổ quốc, toàn dân chống giặc ngoại xâm, không chỉ ghét  mà phải căm thù giặc thế nhưng  lão bộ trưởng quốc phòng lại tuyên bố: Từ trẻ con đến người già  có xu thế ghét TQ. Ai nói tích cực cho TQ là ngại. Tôi cho rằng cái đó nguy hiểm cho dân tộc”. Thế này thì dù nó lấn biển, chiếm đảo, đâm tàu, bao vây vẫn phải mở miệng ngợi ca biết ơn nó sao? Mồm bốc hơi  Tàu, câu nói lưu xú vạn niên, thối không chịu nổi!

            Mồm ta loa Tàu, tưởng nói tiếng ta ngờ đâu bọn nó ca giọng khựa, mẹ kiếp!

 

16-9-21

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét